Tinh Hoa

Sân bay Tân Sơn Nhất: Đi máy bay ngày Tết khổ như đi xe đò

Mặc dù mua vé đi 7h nhưng nhiều hành khách đã đến sân bay Tân Sơn Nhất từ lúc 0h để chờ đợi vì sợ kẹt xe, trễ chuyến. Do hãng hàng không chưa mở cửa check in nên hàng trăm người phải nằm vạ vật dưới sàn, ghế, lối đi và nơi đón taxi lúc nửa đêm để về quê ăn Tết.

Vật vã ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc nửa đêm chờ ăn Tết cùng gia đình.

Trong dịp Tết Mậu Tuất, tại sân bay Tân Sơn Nhất đã xảy ra tình trạng quá tải, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều chuyến bay bị delay liên tục trong ngày.

Để phục vụ nhu cầu người dân về quê đón Tết, các hãng hàng không cũng đã tăng chuyến bay. Cụ thể, trong ngày 27 Tết hãng hàng không Vietnam Airlines đã tăng chuyến bay đêm để hỗ trợ người dân.

Trong khi đó, trong ngày 27 Tết hãng Vietjet Air không có chuyến bay nào lúc nửa đêm. Mặc dù vậy, hàng trăm hành khách vẫn đến lúc nửa đêm để chờ check in lên máy bay của hãng này. Hành khách cho biết họ bay chuyến 7h sáng nhưng từ gần 0h đã đến sân bay để chờ.

Theo hành khách, do sợ máy bay bị delay hoặc lùi giờ bay nên phải đến sớm vì sợ. Dịp Tết giao thông ùn tắc nhiều nơi nên khó tránh bị trễ 5 – 10 phút nên cứ đến càng sớm càng tốt, mệt mỏi mấy cũng chờ.

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận thời điểm hơn 0h ngày 27 Tết, cảng nội địa sân bay Tân Sơn Nhất đang có hàng trăm người nằm vạ vật dưới sàn.

Nhiều người chờ đợi từ 0h đến 7h sáng để lên máy bay khiến họ ngáp ngủ, vật vờ vì quá mệt mỏi trong chuyến về Tết lần này.

Nhiều khách đến sân bay lúc 1h sáng vì sợ máy bay lùi giờ hoặc delay bất thường.

Khổ như đi máy bay về quê ăn Tết, phải ngủ ngoài ghế chờ xe buýt, taxi.

Sảnh sân bay ga nội địa đông đúc từ hơn 0h giờ ngày 27 Tết.

Muôn vàn kiểu ngủ ở sân bay lúc nửa đêm.

Hành khách xếp hành lí cồng kềnh để nép vào hành lang rồi tranh thủ ngủ qua đêm ở sân bay.

Hành khách ngủ dưới sàn trước quầy kiểm tra thông tin.

Đôi nam nữ dùng hành lý làm gối để ngủ dưới sàn lúc gần 2h sáng.

Có nhiều khách vào quán uống cafe ở sân bay nhưng cũng ngủ gục vì quá mệt mỏi.

Trẻ em cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.

Hai mẹ con ra sân bay lúc nửa đêm nhưng cũng vật vã vì sự chờ đợi lâu.

Người mẹ ngủ thiếp đi trong tay vẫn ôm con nhỏ.

Đôi nam nữ tựa vào nhau để ngủ ở sân bay.

Cô gái gục xuống sàn vì mệt mỏi.

Một khách nam ngủ gục lúc 2h sáng.

Anh chàng dùng hai tay đỡ mặt khi ngủ gục lúc nửa đêm ở sân bay khi về quê ăn Tết.

Theo Kenh14