Tinh Hoa

Rà soát từng mét vuông tìm phượt thủ Anh mất tích ở Sa Pa

Vườn Quốc gia Hoàng Liên ở Lào Cai đã huy động các đội cứu nạn “rà soát từng m2 rừng” tìm kiếm Aiden Webb, công dân Anh bị lạc ở Fansipan hôm 3/6.

Aiden Webb tự nhận “là một nhà leo núi rất an toàn và biết giới hạn của mình”.

Aiden Webb, 22 tuổi, cựu sinh viên Đại học Cambridge đến từ Norwich, đã leo núi Fansipan một mình hôm Thứ Sáu (3/6), ngã xuống một khe núi và bị lạc, Bluebell Baughan, bạn gái của Webb nói với BBC qua Skype.

Anh ấy nói khó ai có thể tìm thấy nơi anh bị ngã, nhưng 6h sáng 4/6, anh đồng ý để tôi kêu gọi giúp đỡ“. Baughan nói với BBC Tiếng Việt hôm 7/6, “chỉ có một công an ở Sa Pa nói được tiếng Anh, nhưng tất cả mọi người đều sẵn lòng giúp đỡ“.

“Mới đầu, anh ấy nói với tôi qua điện thoại là chắc chắn có thể tìm đường quay về nhưng khi đêm xuống thì anh không thể. Xung quanh anh rất lạnh và ẩm ướt“, Baughan cho biết. “Anh ấy nói rằng bị một tảng đá cắt vào tay và bị thương ở đầu gối”.

Báo Express của Anh tường thuật lời Webb viết trên mạng xã hội trước khi bị mất tích: “Tôi gửi lời xin lỗi trước đến tất cả các thành viên trong gia đình, những người nghĩ tôi là gàn dở và liều lĩnh. Tôi thực sự là một nhà leo núi rất an toàn và biết giới hạn của mình”.

Aiden Webb, được mô tả là nhà leo núi nhiều kinh nghiệm, liên lạc lần cuối vào ngày 4/6. Trước khi điện thoại hết pin, Webb đã kịp gửi vị trí của mình trên bản đồ Google Maps, Baughan cho biết.

Webb và Baughan đang trong chuyến du hành dài 4 tháng tại Việt Nam, Thái Lan và Campuchia, và theo kế hoạch sẽ trở về Anh giữa tháng 7/2016.

Webb và bạn gái là Baughan đang trong chuyến du hành dài 4 tháng khi anh mất tích.

Hôm 7/6, trả lời BBC Tiếng Việt qua điện thoại, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nói: “Từ hôm 4/6 đến nay, Vườn Quốc gia cùng Ủy ban huyện Sa Pa đã huy động các đội cứu nạn không kể ngày đêm, rà soát từng m2 rừng để tìm kiếm ông Webb. Hôm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục họp để mở rộng cuộc tìm kiếm và đặt mục tiêu phải tìm ra ông ta mới thôi”.

Khu vực mà Webb đánh dấu vị trí trên Google Maps có thể có nhiều thác ghềnh. Đội tìm kiếm nói cung đường đó rất khó leo và nguy hiểm“.

Báo Thanh Niên cùng ngày tường thuật: “Webb mất tung tích ở khu vực giữa cột T3 và T4, tương ứng với vùng rừng núi có độ cao từ 2.000 – 2.900 m so với mực nước biển”.

Vùng tìm kiếm nạn nhân người Anh được mở rộng và khoanh vùng là khu vực xã San Sả Hồ, bởi đây là địa bàn duy nhất có đường đi bộ leo núi chinh phục Fansipan.

Hôm 7/6, từ Hà Nội, đại diện phòng Báo chí Đại sứ quán Anh cho BBC biết, họ “đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng thực hiện việc tìm kiếm ông Webb”. Tuy nhiên, cơ quan này nói “do đây là thông tin cá nhân nên không thể cung cấp thêm cho báo chí”.

Bố và chú của ông Webb đã có mặt tại Sa Pa sáng 7/6 để theo dõi cuộc tìm kiếm.

Theo BBC