Tinh Hoa

Quên tắt micro khi vào nhà vệ sinh, vị triệu phú vô tình nhận tội giết người

Một triệu phú sống ở New York, Mỹ đã vô tình thú nhận việc giết người khi đang ở trong nhà vệ sinh. ‘Sự cố’ này xảy ra sau khi người này kết thúc cuộc phỏng vấn với đài HBO và quên tắt micro của mình.

Ông Robert Durst đã bị bắt sau nhiều năm điều tra. Ảnh: Reuters

Tờ New York Times cho biết, Robert Durst, triệu phú 71 tuổi đã tham gia trả lời phỏng vấn về bộ phim tài liệu “Người xui xẻo: Sự sống và những cái chết của Robert Durst” trên đài truyền hình HBO. Sau khi kết thúc chương trình, triệu phú này đã đi vào nhà vệ sinh, tuy nhiên, khi đó Robert vẫn còn mang micro bên người và đã tự nói với chính mình: “Tôi đã làm cái quái gì vậy? Đã giết chết bọn họ, tất nhiên rồi”.

Ảnh chụp Kathie Durst và Robert Durst hồi trẻ.

New York Times cho biết, bộ phim này nói về cuộc điều tra liên quan đến sự mất tích của vợ ông, bà Kathie Durst, 29 tuổi vào năm 1982 và bạn ông, bà Susan Berman, 55 tuổi, vào năm 2000.

Ảnh chụp Susan Berman và Durst vào năm 1990.

Theo New York Times, triệu phú này đã bị các cơ quan thực thi pháp luật tại 3 bang nghi ngờ giết chết Kathie sau khi bà này biến mất vào năm 1982. Các nhân viên mật đã theo dấu Durst đến tận Los Angeles vào năm 2000 và tại đây họ phát hiện Berman đã bị sát hại bởi một viên đạn bắn vào đầu trước khi các cảnh sát kịp thẩm vấn bà về việc vợ ông Durst mất tích. Được biết nạn nhân này là tiểu thuyết gia hình sự.

Các điều tra viên tiếp tục theo dấu Durst đến thành phố Galveston, bang Texas và tại đây người đàn ông 71 tuổi, hàng xóm của vị triệu phú đã bị bắn chết rồi chặt xác để phi tang. Robert Durst đã bị bắt gì để thẩm vấn nhưng sau đó được tuyên bố trắng án do các cảnh sát không tìm được bằng chứng buộc tội.

Robert Durst đã bị cơ quan cảnh sát bắt giữ chỉ một ngày sau khi tập cuối của bộ phim kia được phát sóng.

‘Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt’, Robert Durst không thể ngờ rằng mình đã bị bắt chỉ vì buột miệng trong nhà vệ sinh.

Sau vụ bắt giữ, ông Douglas Durst, em trai triệu phú Robert Durst, hôm 15/3 bày tỏ cảm kích những người đã hỗ trợ để bắt giữ anh trai và nói rằng Durst sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mà ông đã làm. Tuy nhiên, luật sư Dick DeGuerin của ông Robert Durst cho biết thân chủ mình sẽ không nhận tội giết người trước tòa.

Dưới đây là đoạn video ghi lại lời tự thú của Robert Durst khi ông này đang ở trong nhà vệ sinh:

Theo KT