Tinh Hoa

Quảng Trị: Đói nghèo bủa vây vùng thiếu đất

Xã miền núi Linh Thượng (Gio Linh, Quảng Trị) có 484 hộ dân (98% là người dân tộc Vân Kiều) thì có đến 327 hộ nghèo (chiếm 67,5%) và 19 hộ cận nghèo (chiếm 3,9%).

Ngôi nhà rách nát của bà Hồ Thị Phêng (trú thôn Ba Ze) – nơi 8 con người trú ngụ.

Xã miền núi Linh Thượng (Gio Linh, Quảng Trị) có 484 hộ dân (98% là người dân tộc Vân Kiều) thì có đến 327 hộ nghèo (chiếm 67,5%) và 19 hộ cận nghèo (chiếm 3,9%). Người dân ở đây quanh năm thiếu ăn, thiếu mặc chỉ vì không có kế sinh nhai…

Ông Hồ Văn Truyền – Chủ tịch UBND xã Linh Thượng cho biết, theo đề án cấp đất do xã lập thì địa phương cần 860 ha đất để cấp cho dân với định mức mỗi hộ ít nhất 3 ha đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2014 đến 2015, xã mới cấp 115 ha cho 96 hộ dân. Nguyên nhân vì còn nhiều vướng mắc trong quản lý đất đai của chính quyền địa phương và việc tự ý lấn chiếm đất trồng rừng của người dân.

Như vậy, còn hàng trăm hộ dân xã Linh Thượng đang thiếu đất lâm nghiệp, thậm chí nhiều hộ không có tấc đất nào để kiếm kế sinh nhai. Là dân ở vùng núi rừng nhưng lại thiếu đất trồng rừng, đó là nghịch lý khiến tỷ lệ hộ nghèo ở xã Linh Thượng thuộc “tốp” đầu tỉnh Quảng Trị trong nhiều năm nay.

Không có đất trồng rừng, cuộc sống gia đình chị Hồ Thị Hảo (SN 1993, trú thôn Bến Mộc 2) phụ thuộc vào 0,5 sào (250m2) sắn trồng trong vườn nhà.
Gia đình chị Đỗ Thị Phương Xuyên (trú thôn Cu Đinh) nhiều năm thuộc diện hộ nghèo. Với 3 con cá nhỏ mua nợ của người bán rong, mỗi  bữa gia đình chị chỉ dám ăn 1 con.
Ngôi nhà của anh Hồ Văn Thơ (thôn Ba Ze) trống hoác, được che bằng tấm bạt rách rưới. Thậm chí gia đình còn không mua nổi tấm chiếu trải giường để nằm.
 Con trai bà Phêng bị bệnh gan, thận rất nặng. Cô con dâu Hồ Thị Thắm phải mượn tiền hàng xóm để mua 10.000 đồng thịt heo cho chồng tẩm bổ, dù con trai 9 tháng tuổi đã lâu không được ăn thịt.
Cả nhà bà Phêng chỉ có 3 sào sắn nên họ nai lưng ra làm thuê cuốc mướn. Đến nay, họ vẫn chưa nằm trong danh sách được cấp đất của xã.

Theo danviet.vn