Tinh Hoa

Quan tài pha lê của Mao chủ tịch

Mao Trạch Đông, kẻ gây ra cái chết của hơn 10 triệu người dân Trung Quốc. Kẻ cầm đầu đất nước trong các chiến dịch hủy hoại và tàn sát thảm khốc như Đại Nhảy Vọt và Cách Mạng văn hóa.

Ấy thế mà tại Trung Quốc, Mao lại được tôn thờ như một anh hùng. Và người ta sẽ làm gì với một anh hùng? Ướp xác! Mong là người hùng Thành Long của tôi cũng sớm được tôn thờ như thế.

Có một nơi rất nổi tiếng ở Trung Quốc gọi là quảng trường Thiên An Môn. Chúng ta thừa biết vì sao nó nổi tiếng. Là vì… lăng tẩm của Mao ấy mà! Nơi đây đã từng có một cổng thành dzớ dzẩn những 600 năm tuổi và Đảng đã quyết định bye bye nó vào năm 54. Rồi khi Mao chết năm 76, nơi đây lại có vẻ khá tuyệt để đặt xác Mao.

Hàng tá quân nhân trang bị vũ khí hạng nặng túc trực xung quanh, và toàn dân đổ xô đến để “tọ niềm kính yêu” với Bác lái tàu mới ngủ. Lăng mở cửa từ 8h sáng đến 4 giờ chiều. Nhưng quá nhiều người đến để nhìn cho được cái xác ướp. Người ta phải xếp thành 12 hàng để tiết kiệm thời gian, chứ không thì những người ở cuối sẽ “chẳng được ngó cái chi”.

Thử đoán xem có bao nhiêu người ở đó. Mao từng khiến toàn dân xếp hàng dài chỉ để ngắm mấy quả xoài của mình… Xem ra gã này quả là có tật sùng bái bản thân. Không đùa đâu! Chính gã đã khiến người ta lặn lội hàng nghìn dặm chỉ để ngắm xoài. Một mạng còn đi tong khi nhỡ mồm nói Mao xoài giống khoai lang.

Thực ra để ướp xác của vị lãnh đạo nghiện tình dục này cũng không phải là dễ đâu nhé. Liên Xô đã nghiên cứu thành công quy trình ướp xác cho Lenin, nhưng vào cuối những năm 70 Trung Quốc lại đang đỏng đảnh với Liên Xô. Vậy là Trung Quốc phải xin học tại trường Đại học Việt Nam.

Theo NTD Tiếng Việt