Tinh Hoa

Quan chức Ấn Độ gây “bão” sau phát biểu: Bỏ tù đàn ông nhìn phụ nữ quá 14 giây

Một quan chức Ấn Độ đã gây “bão” mạng xã hội sau phát biểu một người đàn ông nhìn người phụ nữ quá 14 giây là bất hợp pháp.

Ông Rishiraj Singh, quan chức có phát ngôn gây tranh cãi. (Ảnh: Times of India)

“Có những điều mục trong luật pháp để bỏ tù một người đàn ông nhìn chằm chằm vào một phụ nữ trong 14 giây”, Huffington Post dẫn lời ông Rishiraj Singh, một quan chức ở bang miền Nam Kerala, nói.

Phát ngôn này của ông Singh được đưa ra tại sự kiện do một quỹ từ thiện tổ chức hôm 14/8. Kêu gọi phụ nữ chống lại những kẻ quấy rối, quan chức này cũng đề nghị họ mang theo dao và bình xịt hơi cay trong túi để phòng thân.

“Các bạn có mang theo dao trong túi không? Các bạn có mang bình xịt hơi cay không? Đã đến lúc phải áp dụng các biện pháp đề phòng này”, ông nói.

Video ghi lại phát ngôn của ông nhanh chóng được lan truyền trên mạng, dẫn đến một cuộc tranh luận và nhiều hình ảnh chế giễu.

Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng nếu một người đàn ông chớp mắt liên tục khi nhìn phụ nữ thì có vi phạm quy định trên hay không, có người lại đùa rằng doanh thu của các cửa hàng bán kính râm sẽ tăng vọt.

“Tôi không biết ông ấy lấy thông tin trên ở đâu. Ông ấy đang cố gắng trích dẫn một điều luật không tồn tại”, ông Jayaranjan, quan chức đứng đầu sở thể thao của bang, cho hay.

Một bức ảnh chế về cuộc đối thoại giữa hai phạm nhân Ấn Độ. “Anh phạm tội gì, đâm chém và hay trộm cắp?”, một người hỏi. “Tôi chỉ đến gặp một cô gái để hỏi cưới nhưng bị truy tố vì nhìn cô ấy 14 giây”, người kia đáp. (Ảnh: BBC)

Trong khi đó, một số người cho rằng ông Singh đã nêu ra một quan điểm hợp lý để bảo vệ sự an toàn của phụ nữ, vấn đề nóng ở Ấn Độ kể từ sau vụ cưỡng hiếp tập thể làm một nữ sinh thiệt mạng hồi năm 2012.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra khắp Ấn Độ, khiến chính quyền phải thắt chặt luật pháp đối với tội phạm tình dục cũng như truy tố những quan chức không làm tròn trách nhiệm trong các vụ khiếu nại. Tuy nhiên, các vụ tấn công tình dục phụ nữ vẫn thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, trong khi sự kỳ thị của xã hội khiến nhiều nạn nhân không dám tố cáo thủ phạm.

Theo VnExpress