Tinh Hoa

Phim quay chậm: Nếm thử Sô-cô-la đen lần đầu tiên

Sô cô la đen là một loại mà phải mất nhiều thời gian mới quen với hương vị này và tôi thừa nhận rằng mình không thể chịu được cái vị đó. Thậm chí cả những lợi ích sức khỏe cũng không thể thúc đẩy tôi thích ăn sô cô la đen.

Gương mặt thú vị của những đứa trẻ khi chúng nếm thử sô cô la đen lần đầu tiên. (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Dưới đây là một quảng cáo tài tình của công ty Sô-cô-la người Do Thái, Splendid:

“Cho thấy sự thú vị hài hước của khuôn mặt trẻ thơ nhăn nhó khi thử sô cô la đen lần đầu tiên”.

Những khuôn mặt rạng rỡ, vui vẻ cho đến khi thử sô cô la đen thì…. “cái quái thì thế này!”

Khuôn mặt của cậu bé nói lên tất cả – cậu không phải là fan của sô cô la đen. (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Quảng cáo này được BBR Saatchi&Saatchi tạo ra. Một trong những đại diện của hãng Eva Hasson nói về quá trình làm đoạn quảng cáo này: “Hầu như những người mẹ Do Thái thực sự có một ngăn kéo đầy kẹo, và đến cuối tuần, cần phải đổ thêm vào. Nhưng kỳ lạ thay, thường chỉ có một phần ăn dở bỏ lại trong ngăn kéo là sô cô la đen. Điều này làm chúng tôi suy nghĩ, và chúng tôi nhận ra rằng sô cô la Splendid loại sô cô la đen và đắng hơn nhiều so với sô cô la thường ăn, đã bị những đứa trẻ hảo ngọt bỏ lại“.

Xem video:

Tôi chỉ hy vọng những đứa trẻ này sẽ có một ít sô cô la sữa béo hay kẹo ngọt sau khi quay quảng cáo này. Ai mà biết, có thể điều này sẽ làm chúng chả thèm ngó ngàng gì đến sô-cô-la nữa.

Thanh Phong dịch từ Vision Times