Tinh Hoa

Ông cụ cụt tay bị lừa mất 98 tờ vé số và 2,7 triệu đồng

Ông Lâm tuổi già, sức yếu lại bị cụt mất một tay phải lang thang trên đường để bán từng tờ vé số kiếm sống qua ngày. Chẳng ngờ vì cả tin mà ông đã bị một thanh niên lừa hết cả gia tài là 98 tờ vé số cùng số tiền 2,7 triệu đồng.

Người đàn ông cụt tay bị gã thanh niên lừa chiếm 98 tờ vé số và 2,7 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ)

Khoảng 14h30 ngày 21/7, Nguyễn Văn Tú (1987, ngụ xã Hòa Hiệp) bắt gặp ông Huỳnh Văn Lâm (1953, ngụ xã Hòa Hội) bị cụt tay, đang mang giỏ xách bán vé số nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông.  

Tú nói với ông Lâm lên xe máy để Tú chở về nhà lấy tiền mua vé số giúp. Khi đến đến đoạn đường thuộc ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp thì Tú dừng xe và nói ông Lâm mở giỏ để đếm vé số xem được bao nhiêu tờ thì sẽ mua hết từng đó.

Sau khi cầm được giỏ, Tú lấy 98 tờ vé số ông Lâm đã đếm bỏ vào giỏ rồi lên xe bỏ chạy. Tài sản ông Lâm bị Tú lấy mất gồm 98 tờ vé số, hơn 2,7 triệu đồng và 1 điện thoại màu đen.

Khi nhận được thông tin bị cướp giật tài sản từ ông Lâm, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã vào cuộc, điều tra và bắt giữ Tú ngay sau đó.

Qua làm việc, cơ quan chức năng cho biết, Tú có biểu hiện tâm thần nên công an đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng đi giám định, tiếp tục điều tra.

Được biết, thời gian gần đây, việc những người nghèo phải đi bán vé số, kiếm từng đồng bạc lẻ để sống qua ngày bị cướp không còn là chuyện hiếm.

Ngày 16/7 mới đây, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã tạm giữ Nguyễn Quý (25 tuổi, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vì đánh cháu bé bán vé số gãy tay và cướp đi 1,2 triệu đồng.

Cháu Linh, cậu bé 13 tuổi bị thanh niên gãy tay, cướp 1,2 triệu đồng. (Ảnh cắt từ clip)

Nạn nhân trong vụ cướp này là cháu Nguyễn Văn Linh 13 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam được người dân phát hiện và chuyển đến điều trị tại khoa ngoại, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, trong tình trạng vẫn còn đau đớn, mệt mỏi do cánh tay phải bị gãy phải bó bột. Khắp cơ thể, tay chân cậu bé in hằn những vết bầm tím do bị đánh.

Trước đó, người dân Sài thành cũng từng rất bức xúc trước cảnh một cụ bà Phan Thị Hoa  có gương mặt khắc khổ ngồi khóc giữa trưa nắng như đổ lửa trên đường phố vì bị giật mất 150 tờ vé số.

Bà Hoa khóc ngất khi bị cướp mất vé số. 

Được biết, để có xấp vé số trên cụ bà này đã phải bỏ ra toàn bộ vốn liếng hơn 1 triệu 500 ngàn mà mình dành dụm được.

Vũ Tuấn (t/h)