Tinh Hoa

Nụ cười rạng rỡ ngày 20/10 của những người phụ nữ quanh năm tần tảo

Ngày 20/10, không có quà, cũng không hoa, những người phụ nữ đầu tắt mặt tối, bận rộn bán buôn nơi cửa chợ, hay ngược xuôi khắp mọi nẻo đường thì ngày này cũng giống như bao ngày còn lại trong năm. Tận tụy và thầm lặng, dù vất vả khổ cực, họ vẫn luôn nở nụ cười.

“Em ơi! Vào may áo mới đi”-Chị thợ may luôn đon đả chào mời những người đi qua gian hàng của chị

“Bà bán đậu hũ 40 năm rồi! Nó nuôi bà sống tốt lắm!”

“Chụp chị đẹp nha, đẹp thì nhiều người mới tới mua hàng”- Chị bán đồ nêm, hành tỏi nói vui

“Thôi đừng chụp cô, ngại lắm!”

Ngồi giữa nhiều loại tôm, loại cá, cô vẫn hay…ngủ gật mỗi khi vắng khách, nhưng khách đến là cô lại bật dậy, mỉm cười đon đả

“Cô đi chợ cho hôm nay xong hết rồi!”

Hàng rau luôn đông khách vì tính tình hồn hậu và nụ cười tươi thật tươi của cô “chủ hàng rau”

“Cô bán cá, xấu thấy mồ, đừng có chụp!”, vậy mà giơ máy ảnh lên, cô cũng mỉm cười

“Đẹp thì mới chụp chị nha em!”

Nụ cười khiến người ta phải ghé lại, mua chút hàng, trò chuyện cùng người bán

Ai đó nói, nụ cười là thứ “trang sức” lợi hại nhất của người phụ nữ. giữa những bộn bề, xô bồ, nụ cười của họ, những người “tay năm tay mười” bán buôn tần tảo, khiến họ, là những người phụ nữ đẹp nhất. Không chỉ trong ngày quốc tế của riêng mình.

Theo Yeah1