Tinh Hoa

Nỗ lực ngăn người phụ nữ tự sát, cảnh sát Paraguay đọc kinh Thánh cho cô nghe

Vụ việc xảy ra vào Chủ nhật, ngày 9/8, tại cầu Costa Cavalcanti, nối Ciudad del Este và Hernandarias (Alto Paraná), nơi từng xảy ra nhiều trường hợp tự tử. Một viên cảnh sát đã giải cứu thành công một phụ nữ trẻ đang cố gắng tự tử bằng cách đọc kinh thánh cho cô nghe.

Anh Juan Osorio, một sĩ quan thuộc Nhóm Đặc Vụ (GEO). (Ảnh: Despertar Juvenil)

Theo truyền thông địa phương, ngày hôm đó, anh Juan Osorio, một sĩ quan thuộc Nhóm Đặc Vụ (GEO), là người chịu trách nhiệm ngăn cản một phụ nữ trẻ đang cố gắng tự sát bằng cách nhảy cầu.

Thời điểm đó, người phụ nữ đã vượt qua khỏi hàng rào an ninh và chuẩn bị nhảy xuống. Tuy nhiên sau đó cô đã chấp nhận trò chuyện cùng Juan vì sự chân thành của anh.

Thông qua cuộc trò chuyện, Juan biết được cách đây 6 tháng, cô vừa mất đi đứa con của mình. Do không thể vượt qua được nỗi đau khổ ấy nên cô quyết định tự tử.

Juan đã rất đồng cảm với người mẹ đang đau khổ và kiên nhẫn thuyết phục cô trong suốt nửa giờ đồng hồ. Tuy nhiên vẫn chưa thể làm vơi đi nỗi đau cho cô và khiến cô thay đổi ý định.

Tình huống căng thẳng khi Juan đang cố thuyết phục cô gái từ bỏ ý định. (Ảnh: Despertar Juvenil)

Cuối cùng, anh đã nghĩ đến cuốn kinh thánh mà mình luôn đem theo bên mình, Juan đã luôn mang theo nó kể từ ngày anh bị thương trong một cuộc đột kích nhiều năm trước. 

Lần này Juan cũng thử lấy cuốn kinh sách ra và bắt đầu đọc cho cô gái nghe một đoạn trong Tin Mừng theo thánh Gioan 1:51: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”.

Sau khi lắng nghe xong những lời đó, cô đã bật khóc nức nở và dường như bắt đầu có sự phân vân.

Cùng lúc đó một tình nguyện viên khác cũng xuất hiện tại hiện trường và trò chuyện cùng cô gái. Chính giây phút mất tập trung đó, Juan đã nhanh chóng đến gần và giải cứu người phụ nữ thành công.

“Tôi đã nói chuyện với cô ấy trong khi đầu óc thì phải tính toán đến tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Tôi đã lo lắng đến mức run rẩy và toát mồ hôi”, anh cho biết.

Cũng vào cuối tuần đó, các nhân viên cảnh sát khác ở Paraguay đã cứu thành công một người đàn ông đang tuyệt vọng khác. 

“Anh ấy rất buồn và nói rằng, anh ta không có việc làm và cũng không ai coi anh ta ra gì cả,” Ủy viên Reinaldo Téllez nói.

Chúc Di (t/h)