Tinh Hoa

Những nỗi lòng của các bà mẹ, hỏi các ông chồng có hiểu?

Nếu hiểu được những nỗi vất vả này của những người làm mẹ, mong rằng các ông chồng hãy đồng cảm, sẻ chia, và là bờ vai vững chắc của chị em.

Có con, đó là một trong những niềm hạnh phúc tuyệt vời trong cuộc đời của các cặp vợ chồng. Cuộc sống gia đình từ khi có thêm thành viên bé nhỏ chắc chắn sẽ thêm rất nhiều niềm vui, nhưng cũng sẽ có nhiều tình huống xảy ra.

Dưới đây là một vài tình huống điển hình mà chỉ những người làm mẹ mới có thể hiểu.

Người làm mẹ bao giờ cũng bận hơn những người khác hết việc công ty, rồi đến chuyện chăm sóc con cái, gia đình.

Chỉ một nụ cười đáng yêu của con cũng đủ khiến mẹ hạnh phúc

Mỗi lần chuẩn bị đi ra ngoài, các ông chồng thoải mái được chăm chút cho bản thân trong khi đó các bà mẹ phải đánh vật với các con xong mới quay ra lo cho mình.

Làm mẹ đôi khi cũng mệt với những yêu cầu, đòi hỏi của con.

Dù công việc làm mẹ có vất vả đến đâu, mẹ cũng sẵn sàng và nguyện được làm điều đó một lần nữa.

Kể từ khi có con, mẹ hiếm khi được ngủ ngon giấc.

Nhờ ông chồng táy máy mà giờ mẹ lại phải vất vả ru con ngủ một lần nữa. Haiz không biết đến lúc nào mình mới được đi ngủ đây.

Một tuần mới lại bắt đầu và mẹ vẫn phải chăm lo tốt mọi việc cho con xong mới yên tâm đi làm. Trong khi đó, các ông chồng chỉ việc thức dậy, nhàn nhã ăn sáng rồi ăn mặc bảnh bao và đi làm.

Đôi khi những kỳ vọng của mẹ sẽ không trở thành hiện thực.

Đôi khi vì quá mệt mỏi, chỉ cần đặt lưng xuống là mẹ có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu.

Những cuộc tán ngẫu về chuyện chăm con là điều không thể thiếu.

Túi bụi với con cái khiến các bà mẹ không có nhiều thời gian cho những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè.

Hóa ra công việc của người làm mẹ không hề đơn giản một chút nào.

Mặc dù cả ngày vất vả nhưng mẹ vẫn muốn dành chút thời gian một mình để tận hưởng sự yên bình như thế này.

Theo eva