Tinh Hoa

Nhận ra thẩm phán là bạn học cũ, phạm nhân bật khóc nức nở

Sau khi xem video ghi lại cuộc “hội ngộ” bất ngờ giữa một phạm nhân và người bạn học cũ là thẩm phán xét xử anh ta vào ngày 30/6, nhiều người cho rằng cuộc gặp đó có thể sẽ thay đổi cuộc sống của phạm nhân này.

Arthur Booth (49 tuổi) bị bắt vì tội trộm cắp, chống người thi hành công vụ, đã có một cuộc “hội ngộ” bất ngờ với người bạn thời niên thiếu của mình. Trớ trêu thay, người bạn này lại chính là thẩm phán Mindy Glazer trong phiên tòa xét xử của anh ta.

Gương mặt bị cáo chuyển từ thừa nhận sang xấu hổ, anh ta liên tục la lên “Ôi Chúa ơi” và bật khóc nức nở sau khi nhận ra người bạn thời trung học của mình.

Dưới đây là đoạn hội thoại giữ 2 người trong cuộc gặp bất ngờ này:

“Anh từng học trung học tại Nautilus?”, thẩm phán hỏi.

Sau một lúc phân vân với vẻ nhìn đầy hoài nghi, cuối cùng phạm nhân vô cùng nức nở và liên tục la lên:

“Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi”, bị cáo lặp đi lặp lại rồi vùi mặt vào lòng bàn tay, bắt đầu khóc nức nở.

“Tôi rất tiếc khi phải gặp anh ở đây, tôi luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh thế?”, thẩm phán Glazer nói.

“Anh từng là đứa trẻ ngoan nhất ở trường trung học. Anh ấy là đứa trẻ ngoan nhất tại trường trung học, tôi đã từng chơi bóng đá với anh ấy… vậy mà nhìn xem chuyện gì đã xảy ra”.

“Anh Booth, tôi hy vọng anh có thể thay đổi lối sống của mình, chúc anh may mắn”.

“Điều đáng buồn là chúng ta đã già như thế này rồi. Tôi hy vọng anh có thể thoát khỏi điều này và sống một cuộc sống hợp pháp”.

Cuối cùng, vị thẩm phán tuyên phạt người bạn học cũ của mình 44.000 USD.

Theo VNE, vitalk