Nhân quả báo ứng: Quỷ Hồn đòi mạng!

28/10/16, 21:01 Chưa phân loại

Vào triều Thanh có một vị cử nhân họ Tiêu nọ, vợ là Kim thị. Một hôm Kim thị thấy ngoài cửa có vị thầy bói mù đi qua, bèn mời vào nhà nhờ xem tướng số. Vị thầy bói này đem chuyện của Kim thị trước đây, nói ra đều chuẩn xác. Kim thị tặng ông ta một ít tiền, rồi tiễn ra cửa.

Tối hôm đó, trong bụng Kim thị đột nhiên có tiếng người nói vọng ra: “Sư phụ ta đi rồi, ta mượn bụng ngươi ở tạm vài ngày”.

Người nhà Tiêu gia nghi ngờ nó là quỷ hồn được vị thầy bói nuôi dưỡng, liền hỏi nó: “Ngươi là phụ thể nam hay nữ?”.

Quỷ hồn kia trả lời: “Ta không phải là linh hồn nam, ta là linh hồn nữ. Sư phụ sai ta ở lại trong bụng ngươi tác quái, lấy tiền tài của ngươi”. Nói xong liền di chuyển lên tràng phổi Kim thị, khiến nàng ta đau đến không chịu được, gào khóc thảm thiết.

Tiêu cử nhân vì vậy mà trăm phương ngàn kế tìm kiếm ông thầy bói kia. Qua vài ngày mới gặp ông ta ở trên đường, bèn mời về nhà, đồng ý sau khi đuổi được quỷ hồn trong bụng Kim thị đi, sẽ tặng hắn một trăm lạng bạc.

Vị thầy bói đồng ý, bèn kêu lên: “Nhị cô, nhanh lên đi ra!”, kêu như vậy 2 lần. Trong bụng Kim thị nói vọng ra:

“Nhị cô ta không thể đi ra được. Nhị cô kiếp trước họ Trương, là tiểu thiếp một nhà nọ, bị vợ cả tìm mọi cách ngược đãi lăng nhục mà chết. Người vợ cả chuyển sinh kiếp này chính là Kim thị đây. Ta sở dĩ đi nhờ vả sư phụ, đợi đến ngày hôm nay mới có cơ hội để báo thù. Hiện giờ ta đã vào được bụng của cô ta, không lấy được mạng của cô ta thì tuyệt đối không được”.

Vị thầy bói kia kinh hãi nói: “Nếu là oan nghiệt kiếp trước, ta không có cách cứu”. Nói dứt lời, thì cũng chồn đi thẳng.

Tiêu cử nhân không còn cách nào khác, ai mách bảo kế sách gì cũng làm theo, bùa chú treo khắp nhà, cầu khẩn bái lạy Bắc Đẩu, nhưng quỷ hồn trong bụng Kim thị vẫn không ngừng quấy phá, đuổi không chịu đi. Tiêu cử nhân đành phải mời thầy lang đến xem.

Vị thầy lang đầu tiên đến, quỷ hồn trong bụng nói vọng ra: “Đó là một lang băm, thuốc cũng chẳng có tác dụng gì, uống vào là bị nghẹn trong cổ”.

Lúc sau có thầy lang khác đến, quỷ hồn lại nói: “Đó là một lương y, thuốc e rằng khiến ta khó chịu”, nói rồi liền bóp chặt cổ họng của Kim thị, khiến cho nàng ta nôn hết thuốc ra thì mới chịu buông tay.

Quỷ hồn nói với Kim thị: “Ta nhập vào bụng ngươi, đoạt mạng của ngươi, chính là để minh chứng: Làm nhiều việc ác, tất phải đền mạng”.

Sau đó, mỗi khi nghe tới việc thỉnh mời thầy lang hoặc thầy tăng tới, là Kim thị tựa như bị hàng vạn mũi kim đâm vào người, đau đến lăn lộn kêu khóc khắp đất.

Nhị cô nói: “Ngươi chịu màn tra tấn này, đều là do việc ác trước kia ngươi làm mà thành. Đều là báo ứng của ngươi”.

Tiêu cử nhân là học trò của Thị lang Bành Vân Mi. Bành Vân Mi nghe nói chuyện này, định bụng sẽ tấu lên triều đình, để đuổi giết vị thầy bói mù kia. Nhưng Tiêu cử nhân không muốn to chuyện, bảo ông không cần lo việc này. Không lâu sau, Kim thị hấp hối, cuối cùng đau đớn mà bỏ mạng.

Đây là chuyện có thật xảy ra vào mùa hè năm Càn Long thứ 46.

Bảo An, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?