Nhân chứng vụ vơi UFO ở Roswell tiết lộ nhìn thấy người ngoài hành tinh cao 1,5 m

06/06/17, 08:54 Người ngoài hành tinh

Ông Charlie Forgus, một cựu cảnh sát trưởng mới đây đã tiết lộ những gì ông nhìn thấy về vụ chạm trán người ngoài hành tinh chấn động thế giới ở thị trấn Roswell, Mỹ năm 1947.

nhan chung noi nhin thay nguoi ngoai hanh tinh cao 1,5 m hinh anh 1
Những người theo thuyết âm mưu tin rằng chính phủ che đậy sự thật về người ngoài hành tinh trong vụ Roswell năm 1947. (Ảnh: SeniorenNet Blogs)

Theo Daily Star, trong cuốn sách mới xuất bản mang tên “UFO Ngày nay: 70 năm của sự dối trá, thông tin sai lệch và những che dấu của chính phủ”, cựu cảnh sát Charlie Forgus đã hé lộ những gì ông từng nhìn thấy.

Ông Forgus nói mình đã chứng kiến cái gọi là đĩa bay của người ngoài hành tinh và cảnh các binh sĩ quân đội đưa một số thi thể người ngoài hành tinh rời khỏi khu vực.

Năm 1947, một vật thể bay không xác định (UFO) rơi xuống thị trấn Roswell, bang New Mexico.

Vài năm sau, nhiều hình ảnh về sinh vật ngoài Trái đất xuất hiện trên mạng internet. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã bác bỏ các thông tin này.

Những năm 1990, quân đội Mỹ xác nhận rằng khinh khí cầu giám sát các vụ thử hạt nhân, thuộc dự án Mogul đã rơi xuống khu vực thị trấn Roswell.

Tuy nhiên, những người theo thuyết âm mưu tin rằng vật thể gặp nạn chính là đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Kết quả hình ảnh cho roswell incident
Báo địa phương loan tin về việc phát hiện phi thuyền của người ngoài hành tinh. (Ảnh: Ufovisitors)
nhan chung noi nhin thay nguoi ngoai hanh tinh cao 1,5 m hinh anh 2
Những bằng chứng thu thập được trong vụ UFO rơi xuống thị trấn Roswell năm 1947. (Ảnh: Danviet,com)

Tháng 7/1947, Forgus và cộng sự, Jess Slaugher đang di chuyển đến địa điểm tiếp nhận tù nhân thì nghe thấy thông tin về một vụ rơi máy bay gần đó. Hai người đàn ông quyết định tiếp cận khu vực để điều tra.

“Khi chúng tôi đến nơi, hiện trường đã bị phong tỏa bởi các binh sĩ quân đội. Họ kéo xác một sinh vật lớn ra ngoài”, ông Forgus nói. “Thi thể chắc hẳn phải cao khoảng 1 mét rưỡi”.

“Tôi nhìn thấy đôi chân và bàn chân của một số thi thể. Trông khá giống với bàn chân con người”, ông Forgus mô tả trong cuốn sách. “Làn da của sinh vật lạ xám xịt như thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài”.

Philip Mantle, một chuyên gia thuộc Hiệp hội Nghiên cứu UFO Anh bình luận: “Thông tin mà ông Forgus tiết lộ là rất hiếm có. Rất ít người trực tiếp chứng kiến và kể lại câu chuyện về sự kiện Roswell dưới góc nhìn của một nhân chứng”, ông Mantle nói.

Không chỉ ông Forgus, trước đây cũng có một số nhân chứng từng chứng kiến sự xuất hiện của các sinh vật ngoài hành tinh trong vụ rơi UFO chấn động này.

Sáng ngày 8/7/1947 dưới sự chỉ đạo của Tổng tư lệnh Căn cứ không quân Fort Worth, Trung úy Walter Haut đã viết bản thông cáo báo chí làm chấn động dư luận thế giới: Bắt được đĩa bay rơi ở Roswell. Tuy nhiên chưa đầy một ngày sau, thông cáo này đột nhiên bị tuyên bố “là một sự nhầm lẫn đáng tiếc”.

Có lẽ người ta sẽ mãi tin đó là nhầm lẫn thật, nếu như không có bản cam đoan tuyên thệ do Walter Haut để lại trước khi qua đời.

đĩa bay, UFO, tự thú, roswell, ngoài hành tinh, Bài chọn lọc,

Trung úy Walter Haut và ông Glenn Dennis, người chuyên cung cấp dịch vụ tang lễ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Walter Haut trút hơi thở cuối cùng vào mùa hè năm 2005 nhưng tới năm 2007, bản tuyên thệ mới được hé mở theo đúng lời dặn dò của ông trước lúc lâm chung.

Với lời tuyên thệ nghiêm trang, Trung úy Walter Haut từng một thời phục vụ trong Căn cứ không quân Fort Worth hé lộ bí mật mà ông đã giấu cả đời: Quả cầu khí tượng bằng nhôm và gỗ balsa, “thủ phạm” gây nên nhầm lẫn đáng tiếc trong sự kiện UFO rùm beng ở Roswell năm 1947, thực chất chỉ là một che đậy bịa đặt của quân đội Mỹ. Thực chất, chiếc đĩa bay “nguyên gốc” trước đó đã được Lực lượng không quân Roswell thu hồi và cất giấu tại một kho chứa tuyệt mật. Và không chỉ thu lượm được đĩa bay, họ còn phát hiện cả thi thể người ngoài hành tinh.

Glenn Dennis, người chuyên cung cấp dịch vụ tang lễ trong vùng, không biết bao lần đã kể câu chuyện: Sau vụ chạm trán UFO năm 1947, một quan chức chính quyền đã liên tục tới tìm ông để đặt đóng liền mấy cỗ quan tài cỡ trẻ nhỏ.

Khi Dennis tới Căn cứ quân sự giao hàng, một nữ y tá cho ông hay những chiếc hòm sẽ được dùng vào việc cất giấu thi thể sinh vật ngoài Trái đất, hình dáng gần giống người nhưng kích thước nhỏ hơn. Nữ y tá này không lâu sau đã biến mất không để lại tung tích.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?