Nhà tu hành 43 năm tay giơ lên trời không hạ khiến nhiều người thán phục

18/07/17, 09:59 Chưa phân loại

Một nhà tu hành người Ấn Độ vì để thực hiện tín ngưỡng của mình, nhà tu hành Amar Bharati đã giơ cánh tay phải của mình lên trời trong suốt 43 năm qua mà không hạ xuống.

Nhà tu hành Amar Bharato, tên đầy đủ là Sadhu Amar Bharati Urdhavaahu là một người đàn ông thuộc tầng lớp trung lưu ở Ấn Độ. Trước đây, Amar có một vợ và ba đứa con, sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời, Amar đột nhiên nhận ra rằng, ông đã sống uổng phí. Ông quyết định buông tay với mọi thứ và trở thành một nhà tu hành khổ hạnh. Kể từ đó, Amar dành phần còn lại của cuộc đời để tôn sùng và phục vụ Thánh Shiva và bắt đầu chuỗi ngày tu hành ép xác rất khắc nghiệt.

Mới bắt đầu, ông Amar lang thang khắp nơi trên Ấn Độ, mặc bộ quần áo bằng vải thô đơn giản, chỉ mang một chiếc gậy Trishula để đồng hành. Tuy nhiên, cuộc sống nơi đây mai đó vẫn không khiến ông Amar thỏa nguyện, ông nhận ra rằng mình vẫn bận lòng bởi những thú vui của cuộc sống trần tục.

Vào năm 1973, ông Amar quyết định mình sẽ tách khỏi những cám dỗ đó bằng cách luôn giơ cánh tay phải lên cao và giữ nguyên tư thế. Ngay cả khi đi vệ sinh hay ăn uống, làm bất cứ hoạt động gì, tay phải của ông cũng không hạ xuống.

Bởi giơ tay lên cao trong suốt nhiều năm, tay phải của ông teo lại, khô và mỏng chẳng khác nào một que củi, không thể hoạt động bình thường được nữa. Amar cũng không cắt móng tay trong nhiều năm, khiến móng tay mọc dài cuộn xoắn lại, đổi thành màu đen và màu nâu.

Theo ông Amar chia sẻ, khi mới bắt đầu thực hiện quyết tâm giơ cánh tay phải lên trời, ông gặp rất nhiều đau đớn. Nỗi đau kéo dài nhiều ngày khiến ông kiệt quệ nhưng Amar vẫn không bỏ cuộc. Đến khi toàn bộ cánh tay trở nên vô dụng, ông Amar mới được yên ổn.

Không ai rõ kiểu tu hành ép xác kỳ lạ này của ông Amar có khiến ông tìm được thanh thản thực sự trong cuộc đời này hay không, nhưng việc ông giơ tay lên trời suốt 43 năm để quyết chí theo tín ngưỡng của mình thực sự là một việc phi thường, đáng khâm phục.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng