Tinh Hoa

Nhà đầu tư bất động sản bị bắt vì phóng sinh 40 kg rắn để “cầu may”

Để cầu may, người đàn ông họ Yue đã gây khiếp sợ khi thả hàng chục con rắn xuống sông và lên sườn đồi ở tỉnh Vân Nam hôm 8/4. Yue đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó.

Khoảng 40 kg đã được anh Yue thả xuống sông và lên sườn đồi hôm 8/4. (Ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, hành vi mê tín đã gây phản tác dụng vì sau khi nhận được thông báo, cảnh sát thành phố Cảnh Hồng đã đến bắt giữ người đàn ông này và tiến hành điều tra, theo tờ Beijing Youth Daily.

Theo tuyên bố từ chính quyền thành phố, Yue thừa nhận đã thả khoảng 40 kg rắn nhỏ mà trước đó ông đã mua từ nhà cung cấp ở tỉnh Quảng Đông, với giá 5.000 NDT (745 USD).

Truyền thông địa phương trích dẫn lời khai của ông Yue cho biết, ông và nhóm năm người dự định phóng sinh khoảng một phần tư số rắn đã mua xuống sông Lancang (sông Mekong), và phần còn lại được thả vào bụi rậm.

Sau khi nhận được thông báo, hơn 100 cảnh sát, nhân viên phòng ngư nghiệp và tình nguyện viên đã nỗ lực khoanh vùng và xác định các loài rắn được phóng sinh. Một số quan chức cho biết, tất cả số rắn được thu hồi cho đến nay đều còn non và không có độc.Tuy tuyên bố của chính quyền địa phương không chỉ rõ vị trí thả rắn, người dân địa phương cho biết, những con rắn này được phóng sinh ở khu sườn đồi trồng cây cao su, nơi có rất nhiều công nhân làm việc.

Người phát ngôn lực lượng kiểm lâm châu Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam cho biết, anh Yue “đã thả những con rắn này để cầu may cho công việc kinh doanh bất động sản của mình”.

Tất cả số rắn được thu hồi đều không có độc. (Ảnh: Weibo)

Hiện cảnh sát đang làm việc để đảm bảo số rắn được thả xuống sông không đe dọa người dân địa phương, đặc biệt là đối với người tham gia lễ hội năm mới sắp diễn ra trên sông. Ngoài rắn, Yue cho biết ông và nhóm của mình còn phóng sinh các loại cá chình và cá rô phi ra sông, với tổng giá trị khoảng 11.000 NDT.

Cảnh sát cũng chưa đưa ra cáo buộc chính thức đối với Yue vì cần chờ xác định chính xác số lượng và loài rắn được phóng sinh.

Theo Zing News