Tinh Hoa

Người Nhật Bản khóc ròng bên đống đổ nát sau 2 trận động đất liên tiếp

Chưa hết bàng hoàng khi trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra vào ngày 14/4, người dân Nhật Bản lại thêm lo lắng khi trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra vào ngày 16/4, cướp đi sinh mạng của hàng chục người.

Chỉ trong vòng 24 tiếng, Nhật Bản đã phải hứng chịu 2 trận động đất liên tiếp với cường độ 6,4 và 7,3 độ Richter.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết theo số liệu mới nhất, số người thiệt mạng trong 2 trận động đất này đã lên tới 29 người. Con số này được nhận định sẽ tiếp tục tăng bởi số người mất tích và mắc kẹt trong đống đổ nát còn khá nhiều.

Ngoài ra, 1.500 người bị thương, trong đó có 80 người bị thương rất nặng.

Hiện, 20.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động để phục vụ công tác cứu trợ, cứu nạn.

Trong 1 buổi họp báo, ông Suga đã kêu gọi người dân không nên hoảng sợ và lo lắng. “Làm ơn hãy giúp đỡ lẫn nhau và giữ bình tĩnh”, ông Suga nói.

 Tuy nhiên, đứng trước đống đổ nát…

 … nhiều người dân không khỏi bàng hoàng, đau đớn.

Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán tới những nơi trú ẩn an toàn.

 Người phụ nữ thẫn thờ gọi điện cho người thân.

 Người dân tìm kiếm những vật dụng còn sót lại trong đống đổ nát.

Theo Kenh 14