Người đàn ông 10 năm bị sét đánh 3 lần, mất rồi vẫn bị sét đánh nát bia mộ

22/11/21, 10:13 Đọc & Suy ngẫm

Một người đàn ông bị sét đánh 3 lần trong 10 năm và cuối cùng bị sét đánh đến mất mạng. Nhưng điều khiến người ta không khỏi suy ngẫm là sau 4 năm ông mất, ngôi mộ của ông vẫn bị sét đánh.

(Ảnh minh họa qua vandieuhay.org)

Liệu có phải là ngẫu nhiên?

Người đàn ông đó là Satsuma Ford, thiếu tá phục vụ trong quân đội Anh. Satsuma là một chàng trai trẻ có tương lai và tiền đồ rộng mở. Chẳng ai ngờ nơi cuộc đời của anh kết thúc không phải trên chiến trường, không phải bệnh tật hay bất kỳ lý do bình thường nào mà con người nên gặp.

Ngày đó, trên chiến trường Flanders, Satsuma đang cưỡi phi nước đại, bầu trời nổi cơn giông và sấm sét. Đối với những người lính, thời tiết này không quá xa lạ. Vậy mà một tia sét bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào thân thể Satsuma. 

Nơi quân đội 2 bên đang chiến đấu là một không gian rất rộng lớn, không có vật cản, tính nguy hiểm dẫn sét không cao. Hơn nữa, trong trận chiến đấu đó, có rất nhiều người cũng ăn mặc như Satsuma, phi ngựa như anh, nhưng họ không bị sét đánh, chỉ có mình anh.

Vụ thiên tai đó khiến phần dưới của cơ thể anh bị tê liệt trực tiếp. Không còn cách nào, anh đành nghỉ hưu sớm. Sau đó Satsuma cùng gia đình chuyển đến Vancouver để trị liệu.

Mặc dù cơ thể không thuận tiện nhưng cuộc sống hàng ngày của Satsuma cũng rất thoải mái, câu cá dưới ánh nắng mặt trời. 6 năm qua đi, một ngày nọ, anh lại bị sét tấn công. Thực tế, kể từ lần đầu tiên bị sét đánh, đã để lại bóng ma trong lòng Satsuma, khiến anh luôn sợ hãi sấm sét. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, anh chỉ ra ngoài vào những ngày có nắng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được. 

Vào một buổi trưa, khi đang câu cá bên hồ, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một tia sét nhanh chóng giáng xuống người Satsuma, khiến cơ thể anh bị liệt nặng thêm. May mắn thay, tinh thần anh vẫn lạc quan, và điều an ủi là một phần cơ thể vẫn cử động được, dù chỉ là một phần nhỏ.

Nhưng điều khiến người ta không thể đoán trước được là hai năm kế đó, sấm sét lại giáng xuống người đàn ông ấy một lần nữa. Đó là vào mùa hè, khi Satsuma đang đắm mình thư giãn trong công viên. Lần này anh không may mắn như hai lần trước, anh mất mạng ngay tại chỗ.

Câu chuyện có lẽ đã kết thúc tại đây, nhưng thật bất ngờ, 4 năm sau một tiếng sét giáng xuống ngôi mộ của Satsuma. Khi người thân đến phần mộ của anh để xem, họ chỉ thấy những mảnh đá vụn rải rác quanh ngôi mộ, bia mộ đã bị đánh vỡ nát.

(Ảnh minh họa qua Getty Images)

Câu chuyện của Satsuma đã đưa ra một tấm màn bí ẩn. Trong lịch sử chưa từng có ai bị như vậy. Một số người nghi ngờ liệu Satsuma có làm điều gì xấu không, mà sao phải chịu kiếp nạn như vậy.

Thề thốt tùy tiện bị sét đánh chết

Cổ nhân đều tin tưởng rằng kẻ làm chuyện xấu trước sau gì cũng sẽ bị trời phạt. Cho nên, rất nhiều sách xưa ghi chép lại những câu chuyện sét đánh con bất hiếu, sét đánh những kẻ bất nghĩa, thương thiên hại lý,…

Vào năm Trinh Nguyên (785-805) thời Đường, trong một thôn làng thuộc huyện Hoa Đình có một thôn dân tên là Yển Điển, vợ của ông ta tư thông với người khác, lại trộm của hàng xóm một cái khăn tay. Hàng xóm biết, đến nhà Yển Điển tìm vật bị mất.

Yển Điển và vợ đều không nhận, còn quay sang mắng chửi người ấy. Hàng xóm uất ức, cảm thấy vô cùng tức giận, vì vậy nói với Yển Điển: “Vợ ông và người khác tư thông, lại còn trộm đồ. Các người không chịu nhận mà lại còn mắng người, trời cao sao có thể dễ dàng tha thứ cho các người được chứ”.

Yển Điển nói: “Vợ tôi không có thông dâm hay ăn trộm đồ! Nếu đúng như lời ông nói, thì để cho sét đánh cả nhà tôi!”. Sau đó ai về nhà nấy.

Đến buổi tối, mưa to gió lớn, sét đánh ầm ầm, đánh sập nhà của Yển Điển, vợ chồng bọn họ, 5, 6 người trong nhà đều bị sét đánh chết.

(Ảnh minh họa qua baike.com)

Mãi đến rạng sáng, mưa còn chưa dứt. Hàng xóm thấy nhà của Yển Điển bị sập, lửa cháy không ngớt. Mọi người cùng tìm kiếm trong đống đổ nát thấy di hài của hai vợ chồng đang bị đốt cháy. Mọi người nhìn lên trời quỳ lạy, khẩn cầu trời cao đừng thiêu đốt bọn họ nữa, lửa lúc này mới tự tắt.

Mọi người nhìn thấy trên sườn của Yển Điển viết: “Kẻ ngu muội vì bảo vệ thanh danh thê tử, đánh cược tính mệnh của cả nhà”. Trên xương sườn vợ Yển Điển viết: “Thông dâm, còn trộm đồ của người khác”.

Nhà bên báo quan phủ, mời nha huyện đến khám tử thi, thế là gần xa trong thôn đều biết chuyện này. Người xưa nói: “Trên đầu ba thước có thần linh,” dù là lúc nào cũng không được tùy tiện thề thốt, càng không được dùng lời thề để nói dối.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc