Tinh Hoa

Người biểu tình Myanmar không lùi bước trước súng, bắt bớ và bạo lực

Khủng hoảng ở Myanmar đang leo thang khi chính quyền quân sự nước này gia tăng đàn áp nhắm vào các cuộc biểu tình của những người dân ủng hộ Aung San Suu Kyi. 

Một đứa trẻ bị thương khi bị binh lính bắn bằng súng cao su vào những người trên đường phố Mandalay ngày 26/2. (Ảnh: Mratt Kyaw Thu)

Quân đội đã không thể ngăn chặn được biểu tình quy mô lớn và tình trạng bất ổn dân sự kể từ sau cuộc đảo chính quân sự và vụ bắt giữ bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo dân cử của Myanmar, vào hôm 1 tháng 2. Ít nhất 3 người tình đã chết, trong đó có cô gái 20 tuổi Mya Thwe Thwe Khaing. 

Video do nhà báo Mratt Kyaw Thu ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình giao lộ Hledan, thành phố Yangon ngày 26/2. Theo đó, quân đội nổ súng chỉ thiên để giải tán những người biểu tình. Mô tả cho biết: “Hàng trăm người biểu tình trẻ tuổi đã không về nhà ngay cả sau khi ‘nổ súng’ hai lần ở Hledan. Và đây là lần thứ 3 cảnh sát cố gắng giải tán đám đông. Hôm nay ở Yangon là một thảm họa toàn diện.”

Hôm nay 27/2, Đại hội đồng LHQ đã tổ chức phiên họp không chính thức thảo luận về cuộc khủng hoảng tại Myanmar dưới sự chủ trì của Chủ tịch Volkan Bozkir. Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, đang thông báo tóm tắt cho Đại hội đồng.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Đặng Đình Quý cũng góp mặt, cho biết Việt Nam mong muốn Myanmar sớm ổn định, vì sự phát triển của chính Myanmar cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. 

Từ Thức