Tinh Hoa

Nam sinh chế đồng hồ giống bom được Tổng thống Obama mời tới Nhà Trắng

Vụ bắt giữ nam sinh Hồi giáo tự chế đồng hồ giống bom đã thu hút sự chú ý của dư luận, cả những người quyền lực và nổi tiếng cũng gửi thông điệp khích lệ đến cậu. Thậm chí, Tổng thống Obama còn mời nam sinh này mang phát minh của cậu tới Nhà Trắng.

Ahmed bị còng tay giải khỏi trường và được đưa tới một trung tâm giam giữ thanh thiếu niên. (Ảnh Anil Dash)

Ahmed Mohamed, 14 tuổi, là học sinh trường trung học MacArthur ở thành phố Irving thuộc bang Texas, đam mê công nghệ và đã chế tạo được một chiếc đồng hồ. Ngay hôm sau cậu khoe tác phẩm của mình với giáo viên Kỹ thuật và được khen ngợi. Tuy nhiên, cô giáo tiếng Anh của Ahmed lại nghĩ rằng đó có thể là một quả bom.

Hiệu trưởng và một cảnh sát sau đó đưa Ahmed ra khỏi lớp. Cậu bị còng tay giải ra khỏi trường hôm 14/9, Telegraph cho biết. Nam sinh này đã được thả sau khi nhà chức trách xác nhận phát minh của cậu không phải mối đe dọa.

Tại cuộc họp báo chiều 15/9, Ahmed nói “rất buồn” vì bị hiểu nhầm và muốn chuyển trường.

Cha Ahmed, Mohamed Elhassan là người di cư Sudan. Ông cho rằng con trai mình bị hiểu nhầm vì “họ của thằng bé là Mohamed”. Cha Ahmed cho hay, con trai rất khéo léo khi lắp đặt mọi đồ vật trong nhà và “chỉ muốn phát minh những thứ tốt đẹp cho loài người”.

Ahmed là một cậu bé thông minh. Nó nói muốn thể hiện mình với thế giới“, ông Elhassan tâm sự.

Ahmed Mohamed cùng chiếc đồng hồ tự chế. (Ảnh AP)

Vụ bắt giữ Mohamed thu hút sự chú ý của dư luận. Người dùng mạng xã hội đã tạo ra hastag “IStandWithAhmed” để bày tỏ sự ủng hộ với Ahmed. Cậu bé còn nhận được thông điệp khích lệ từ vài người quyền lực nhất nước Mỹ.

Tổng thống Barack Obama đã mời Mohamed tới Nhà Trắng để được tận mắt trông thấy phát minh bị nhầm là bom. “Chiếc đồng hồ rất thú vị Ahmed ạ. Cháu có muốn mang nó tới Nhà Trắng không? Chúng ta nên truyền cảm hứng cho nhiều đứa trẻ khác đam mê khoa học như cháu. Đó là điều khiến nước Mỹ vĩ đại“, ông Obama viết trên Twitter hôm 16/9.

Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton cũng khen ngợi Ahmed. Giám đốc điều hành Mark Zuckberg còn gửi lời mời Ahmed tới thăm trụ sở của Facebook. “Tương lai thuộc về những người như Ahmed“, Mark bình luận.

CEO Box Aaron Levie thì viết trên Twitter răng: “Ahmeh, tôi biết là bạn đã được mời tới Nhà Trắng và Facebook, nhưng chúng ta đều biết là bạn thật sự mong muốn trở thành một anh chàng phát triển phần mềm doanh nghiệp. Ghé thăm Box nhé“.

Chris Hadfield của NASA cũng đứng về phía Ahmed, và muốn mời cậu tới hội chợ khoa học về máy phát điện ở Toronto vào 28/10 tới. Trong khi Google muốn mời Ahmed tới hội chợ Khoa Học của họ diễn ra vào cuối tuần này, và cũng muốn cậu mang theo chiếc đồng hồ.

Twitter có vẻ rất ủng hộ Ahmed khi nói rằng họ cũng tạo ra những cái mới ở Twitter và hỏi cậu có muốn thực tập không, họ rất yêu chiếc đồng hồ của cậu. Còn Reddit muốn giới thiệu Ahmed với một số người bạn trong ngành khoa học và có thể cho Ahmed một cơ hội thực tập.

Cả Tổng thống Obama và Mark Zuckberg cũng khích lệ Ahmed.

Tuy nhiên, James McLellan, người phát ngôn cảnh sát, vẫn bảo vệ quyết định bắt Ahmed khi nghi ngờ mục đích chế tạo đồng hồ của cậu bé.

Alia Salem, thành viên Hội đồng quan hệ Mỹ – Hồi giáo, cho rằng, sẽ chẳng có chuyện gì nếu tên của nam sinh không phải là Ahmed Mohamed.

Theo VnExpress