Tinh Hoa

Mỹ bắt được tên sát nhân vượt ngục còn lại

Người còn lại trong hai tên sát nhân trốn thoát khỏi nhà tù được canh phòng cẩn mật bậc nhất New York, David Sweat đã bị bắt giữ hôm 28/6, chính thức khép lại cuộc săn lùng kéo dài ba tuần.

David Sweat lúc bị bắt giữ. (Ảnh CNN)

Một sĩ quan cảnh sát New York phát hiện ra Sweat trong lúc tuần tra. Sau khi tên này bỏ chạy, viên cảnh sát đã bắn anh ta, CNN dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật am hiểu cuộc điều tra cho biết. Sweat dường như không mang vũ khí, nguồn tin nói thêm.

Trung sĩ Jay Cook thuộc Sở cảnh sát New York nhìn thấy một người có dấu hiệu khả nghi đang đi trên phố vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 28/6“, thông báo của cảnh sát bang viết.

Trung sĩ Cook bắn và làm bị thương David Sweat, phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại cải tạo Clinton. Sweat bị bắt sống và được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị vết thương“.

Bức ảnh chụp tại thời điểm Sweat bị bắt cho thấy trên mặt và người anh ta có nhiều vết máu. Sweat mặc bộ trang phục bình thường để ngụy trang, không phải quần áo dành cho tù nhân. Sweat hiện bị giam tại nhà tù thị trấn Constable, ngoại ô New York.

Trước đó, hôm 26/6, Richard Matt bị tiêu diệt trong một khu rừng ở Malone, gần biên giới Canada.

Richard Matt và David Sweat, đều phạm tội giết người, hôm 7/6 trốn khỏi Trại cải tạo Clinton, nhà tù được canh phòng cẩn mật bậc nhất New York. Họ cắt thủng bức tường thép buồng giam, sau đó lần theo hệ thống cống ngầm để thoát ra ngoài thông qua một nắp cống trên phố. Hơn 1.100 nhân viên hành pháp được điều động để truy lùng hai tên sát nhân.

Theo VNE