Tinh Hoa

Mưa lớn ở Thẩm Dương, xuất hiện “rồng lửa” đánh thẳng vào tòa nhà cao tầng

Vào tối ngày 3/8, một tòa nhà cao tầng thuộc khu dân cư thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị sét lớn đánh trúng. Tia sét giáng xuống tòa chung cư và tạo ra vô số tia lửa bắn tung tóe, khiến người dân trong huyện phải kinh ngạc và thốt lên: “Có chuyện gì vậy? Thật là đáng sợ!”.

Tòa nhà cao tầng thuộc khu dân cư thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị sét lớn đánh trúng. (Ảnh qua Weibo)

Theo báo cáo của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vào khoảng 6 giờ tối ngày 3/8, một tòa nhà cao tầng thuộc khu chung cư quận Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị sét đánh trúng, tại vị trí sét đánh bắn ra vô số tia lửa đỏ rực.

Ngoài ra, từ một số video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sau khi một tia chớp xuất hiện trên bầu trời, đột nhiên vang lên một âm thanh lớn, giống như tiếng bom nổ. Ngay sau đó, một cột lửa màu vàng cam đập vào một tòa nhà cao tầng gần đó, tia lửa theo gió văng ra khắp nơi, mặt đất trông hệt như một biển lửa.

Các nhân chứng cho biết, ngay trước lúc con “rồng lửa” xuất hiện, trên bầu trời có 3 tia sét sáng chói. Cũng có người nói, trước khi rồng lửa “phát nổ”, tia chớp sáng lòa khiến cho màn hình điện thoại không thể thu nhận được bất kỳ hình ảnh nào. 

Cho đến khi cảm biến CCD của điện thoại hạ thấp mới có thể thấy một con rồng lửa nối từ tháp điện cao thế đến tòa nhà cao tầng. Theo quan sát thì tháp điện cao thế và tòa nhà cách nhau ít nhất vài trăm mét.

Trước khi báo chí đưa tin về vụ việc, thì trên Weibo đã xuất hiện một bài viết với tựa đề “Thẩm Dương mưa lớn như thác đổ, rồng lửa đánh vào tòa nhà cao tầng”, bài viết đã thu hút 15 triệu người quan tâm và 7505 bình luận từ cư dân mạng.

Nhiều cư dân mạng xôn xao bình luận: “Quá kinh khủng”, “Không lẽ là Lôi thần sao?”, “Trời ơi… Có vô số cảnh thực sự khiến người ta khiếp sợ trong năm 2020!”, “Bụi lửa bắn ra đó là tia lửa hay là mảnh vụn thủy tinh?”, “Thoạt nhìn, có vẻ như một vết nứt không gian đã bị xé toạc ra”, “Thật khủng khiếp, năm 2020 quá khó khăn rồi”, “Năm nay. .. Là năm bảo toàn tính mạng… Hãy chú ý an toàn nhé!”, “Trên trời hạ xuống kim long, nhất định có chân mệnh thiên tử xuất thế!”.

Phía chính quyền địa phương giải thích rằng nguyên nhân là do “sét đánh vào đường dây điện cao thế làm cháy đám cỏ dại gần đó”, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng không có thương vong nào xảy ra; công ty điện lực cũng tuyên bố rằng dây điện cao thế không bị hư hỏng và việc cung cấp điện vẫn diễn ra bình thường.

Cục Khí tượng tiếp tục đưa ra cảnh báo. (Ảnh qua Internet)

Tuy nhiên, tuyên bố này của phía chính quyền cũng không thể khiến người dân cảm thấy yên tâm. Hiện tại ở địa phương vẫn tiếp tục xuất hiện mưa lớn. Vào tối ngày 3/8, cơ quan khí tượng vẫn tiếp tục công bố “cảnh báo cam mưa lớn”, “cảnh báo cam sấm sét và gió lớn” và “cảnh báo cam mưa đá”. Tối cùng ngày, thành phố Tân Dân không chỉ có mưa lớn, sấm sét, cùng với sức gió giật trên cấp 11, mà còn có mưa đá và mưa rào. 

Gia Hưng (Theo Secretchina)