Tinh Hoa

Một thành phố Iraq đang rơi vào tay ISIS

Một trong những khu vực cuối cùng do lực lượng chính phủ Iraq kiểm soát ở Ramadi đang rơi vào tay các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng, lực lượng này cũng vây hãm một căn cứ quân sự ở rìa tây thành phố này.

Một chiếc xe bị thiêu rụi trong cuộc đụng đọ ở thành phố Ramadi. (Ảnh Reuters)

Reuters cho biết, một nhóm các lực lượng đặc biệt Iraq hôm 17/5 phải rút về phía đông thành phố Ramadi trước sự tấn công ồ ạt của các phiên quân ISIS.

Từ hôm 16/5, nhóm này đã cầm cự tại khu vực Malaab của thành phố, sau khi các phiến quân ISIS chiếm giữ phần lớn và cắm những lá cờ đen của chúng tại các trụ sở của chính quyền địa phương.

Chúng tôi bị những kẻ khủng bố ISIS bao vây bên trong Khu vực Điều khiển hoạt động Anbar, bị pháo kích và mưa dầm“, một quan chức quân đội nói.

Ông này cho biết thêm, các tay súng ISIS có mặt ở khắp các con phố, tình hình rất hỗn loạn và mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát. “Ramadi đang rơi vào tay ISIS”.

Nếu thành phố Ramadi thất thủ, đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên bị ISIS chiếm giữ tại Iraq kể từ khi các lực lượng an ninh nước này đẩy lui chúng từ năm 2014. Ramadi là trung tâm của tỉnh Anbar, tỉnh lớn nhất của Iraq. Chỉ còn vài thị trấn và thành phố của tỉnh này còn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ, nơi tiếp giáp với Arab Saudi, Syria và Jordan.

Đặc nhiệm Mỹ hôm 16/5 tiêu diệt Abu Sayyaf ở miền đông Syria, một lãnh đạo cấp cao ISIS. Truyền hình Nhà nước Syria cũng cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt 5 thủ lĩnh ISIS khác.

Các phiến quân cực đoan ISIS ở Iraq và Syria vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu bất chấp nhiều đợt không kích từ Mỹ và các đồng minh suốt từ năm 2014 đến nay.

Theo VNE