Tinh Hoa

Mẹ mắc Covid-19 sinh con trong lúc hôn mê, bỗng hồi phục một cách kỳ diệu

Kelsey Townsend (32 tuổi, Mỹ) một người mẹ 3 con vừa mới hạ sinh thêm một em bé vào 4/11/2020 vừa qua. Nhưng điều đáng chú ý là cô không hề hay biết việc mình sinh nở, vì đang trong tình trạng hôn mê do Covid-19.

Kelsey bên cạnh con gái. (Ảnh: Taryn Marie Photography)

Kelsey và chồng là ông Derek Townsend bị chẩn đoán là mắc Covid-19 khi Kelsey đang mang thai ở tháng thứ 9. Ngay sau đó, cả hai vợ chồng được đưa đến bệnh viện St Mary (thuộc hệ thống SSM Health), thành phố Madison, bang Wisconsin. 

Mặc dù không hề có tiền sử bệnh nền, nhưng tình trạng của Kelsey nặng hơn chồng rất nhiều. Kelsey cảm thấy khó thở, ho và viêm phổi. 

Các bác sĩ cho biết, lượng oxy trong máu của cô chỉ đạt mức 40% (người bình thường 95%), khả năng có thể gây ảnh hưởng đến não của thai nhi và các cơ quan trong cơ thể Kelsey. Do đó các bác sĩ quyết định phải mổ lấy thai ngay lập tức.

Quá trình mổ lấy thai gặp nhiều khó khăn nhưng sau cùng vẫn thành công. Cô bé ngay lập tức được đưa đi kiểm tra và kết quả xét nghiệm rất may là âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, về sức khỏe của Kelsey lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Cuối tháng 12/2020 các bác sĩ dự đoán, với tình hình sức khỏe của Kelsey cần phải phẫu thuật ghép cả 2 lá phổi mới có cơ may sống sót.

“Nhiều hôm liền tôi nhận được điện thoại vào lúc khuya hoặc sáng sớm, các bác sĩ thông báo với tôi rằng họ đã làm tất cả những gì có thể để giúp Kelsey, nhưng rất khó để cô ấy hồi phục trở lại”, anh Derek Townsend, chồng của Kelsey chia sẻ.

Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của bác sĩ, vào giữa tháng 1/2021, tức sau 75 ngày điều trị, Kelsey bỗng nhiên thở được mà không cần máy móc hỗ trợ. Cô dần phục hồi một cách thần kỳ. Các bác sĩ đều vô cùng ngạc nhiên trước tình huống này.

Gia đình 6 người đã được đoàn tụ cùng nhau. (Ảnh: Taryn Marie Photography)

“Rốt cuộc cái gì đã kích thích phổi của cô ấy bất ngờ tự khỏe lại, tạo điều kiện cho chúng tôi có thể chữa trị dứt điểm căn bệnh?”, bác sĩ Daniel P. McCarthy tại UW Health hoang mang chia sẻ với tờ NBC News.

“Nhiều lúc tôi nghĩ có thể tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi”, Derek xúc động. 

Sau khi tỉnh dậy, chính Kelsey cũng không hề hay biết mình đã sinh con trong lúc hôn mê. Đến ngày 27/1/2021, là lần đầu tiên cô được gặp lại con gái Lucy sau những ngày nằm trong bệnh viện. Thời điểm đó, cô bé đã tròn 3 tháng tuổi. 

“Tôi đã chờ đợi rất lâu giây phút này để được gặp con bé, tôi hạnh phúc không tả nổi”, Kelsey chia sẻ với tờ NBC.

Bé Lucy nằm trong vòng tay mẹ. (Ảnh: Taryn Marie Photography)

Derek chồng của Kelsey cũng nói với tờ NBC News rằng: “Không có điều gì chắc chắn rằng cô ấy sẽ hồi phục và về nhà. Có nhiều ngày, tôi nhận được điện thoại từ các bác sĩ, nói rằng họ không nghĩ cô ấy sẽ qua được đêm nay”.

Trường hợp như Kelsey thật sự khiến nhiều người kinh ngạc, các bác sĩ cũng không thể giải thích bất cứ điều gì về sự khỏi bệnh của cô bằng dẫn chứng y học, chỉ có thể nói rằng đó là phép màu. Hay cũng có thể là vì tình yêu của Kelsey dành cho con gái đã giúp cô vượt qua được giây phút khó khăn ấy.

Chúc Di (t/h)