Tinh Hoa

Luật sư nhân quyền hàng đầu tại Iran phản đối lệnh cấm hành nghề 3 năm

Luật sư nhân quyền người Iran từng được vinh danh là Nasrin Sotoudeh chia sẻ với báo giới hôm Chủ Nhật (19/10), bà bị cấm hành nghề trong 3 năm và sẽ biểu tình phản đối quyết định này trong tuần.

Luật sư nhân quyền hàng đầu tại Iran, bà Nasrin Sotoudeh.

Bà Sotoudeh được trả tự do vào năm ngoái sau 6 năm thực hiện một nửa bản án với tội danh “hoạt động chống lại an ninh quốc gia và tuyên truyền chống chế độ”. Bà cho biết, lệnh cấm ngăn bà hành nghề luật sư và bà không kháng cáo. Thay vào đó, nữ luật sư sẽ biểu tình bên ngoài trụ sở của Hiệp hội Luật sư Iran, bắt đầu từ Thứ Ba (21/10).

“Hội đồng đưa ra phán quyết bất hợp pháp theo lệnh của tòa án tại Evin Prison”, nhà tù Tehran là nơi bà từng bị giam, Sotoudeh chia sẻ qua điện thoại. “Quyết định này sẽ mở đường để tước quyền hành nghề của các luật sư khác trong tương lai”, bà nói thêm.

Sotoudeh được thả vào tháng 9/2013, một thời gian ngắn trước khi tân Tổng thống Hassan Rouhani tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Vào tháng trước, tòa án đã phát quyết cho Sotoudeh hành nghề trở lại. Nữ luật sư này từng nhận giải thưởng nhân quyền uy tín Sakharov của nghị viện châu Âu năm 2012.

Bà đã bênh vực cho phóng viên, nhà hoạt động, trong đó có nhân vật đoạt giải Nobel Hòa Bình là Shirin Ebad. Trong thời gian bị giam cầm, bà đã hai lần tuyệt thực để phản đối. Lần thứ nhất là phản đối điều kiện giam hãm tồi tệ của nhà tù Evin, lần thứ hai là việc cấm bà gặp hai người con của mình.

Xuất thân trong một gia đình trung lưu có tín ngưỡng, Sotoudeh là một trong rất ít luật sư tiếp nhận nhiều vụ kiện về nhân quyền và chính trị liên quan tới các nhân vật có quyền thế, trong đó có vụ các thanh thiếu niên bị kết án tử hình trước khi bà bị bắt năm 2010.

Năm ngoái khi bà được trả tự do, các hãng thông tấn cũng đăng tải thông tin hàng chục tù nhân chính trị tham gia phong trào biểu tình phản đối chính phủ năm 2009 cũng được phóng thích. Trong số họ có cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mohsen Aminzadeh, chính trị gia cải cách Feyzollah Arabsorkhi và nhà báo Mahsa Amirabadi.

Họ nằm trong số hàng nghìn người bị bắt giam sau vụ tái tranh cử nhiều thị phi của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, dẫn tới đàn áp của chính quyền khiến nhiều người thiệt mạng.

Tổng thống Rouhani đắc cử hè năm ngoái khi ông cam kết cải thiện tình hình nhân quyền của Iran. Tại buổi khai mạc phiên họp Đại hội đồng LHQ năm nay ở New York, nhà lãnh đạo có tư tưởng cải cách đã phủ quyết cáo buộc cho rằng nhân quyền đang tệ đi ở Iran và khẳng định ông vẫn giữ vững những cam kết của mình.

Ba công dân Mỹ hiện bị giam giữ tại Iran gồm 1 cựu lính thủy bị bắt cách đây 3 năm với tội danh gián điệp, một mục sư Ki tô giáo và Jason Rezaian, phóng viên tại Tehran của tờ Washington Post.

Vào tháng 6, một người phụ nữ Iran gốc Anh quốc là Goncheh Ghavami, 25 tuổi, cũng bị bắt giữ khi đi xem bóng chuyền nam. Phiên tòa xét xử cô đã diễn ra tuần trước, bản án dự kiến sẽ được quyết trong vài ngày tới.

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo AP