Tinh Hoa

Làm cha mẹ phải học (P.32): Cách xoa dịu nỗi sợ hãi và lo lắng của trẻ

(Ảnh minh họa qua Shutterstock)

Có một học sinh cấp hai đang đi du học ở nước ngoài, cậu ấy đã không tìm thấy nhà sau khi đi mua đồ. Cuối cùng, nhà trường đã tìm thấy cậu bé. Nhà trường đã mời Tiến sĩ Trần Ngạn Linh đến giao tiếp với đứa trẻ. Lúc đó cô Trần phát hiện cậu bé cuộn tròn người lại, đầu cúi vùi vào hai chân, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh. Trạng thái của đứa trẻ tiết lộ một điều vô cùng quan trọng: Cậu ấy đang sợ hãi và bất an.

Đầu tiên, cô Trần chạm bàn tay ấm áp của mình lên vai cậu bé, sau đó vỗ nhẹ vào bờ vai của cậu, tiếp đến từ từ nắm lấy tay của cậu bé. Tâm thái của cô rất bình ổn, tay cũng rất vững chắc, bước tiếp theo cô vỗ nhẹ vào lưng của đứa trẻ, cuối cùng là xoa đầu của cháu. Sau khi cậu bé đã an định trở lại cô đưa cậu đến một quán ăn do người của đất nước cậu mở ra. Sau khi ăn xong, cậu bé bắt đầu chậm rãi nói với cô Trần những gì mà cậu ấy cần và mong đợi.

Tiếp đến, cô Trần đưa cậu bé đi tập thể dục, đi dạo và làm những điều mà cậu muốn, đồng thời hướng dẫn cậu ấy phát hiện những điều bất ngờ trong cuộc sống. Cô phát hiện rằng cậu bé đã không còn lo lắng nữa, và đã bắt đầu tìm được cảm giác thân thuộc của riêng mình. 

Mời Quý độc giả xem nội dung chi tiết ở video bên dưới: