Tinh Hoa

Kỷ niệm 22 năm ngày cưới, đôi vợ chồng mắc bệnh Down chứng minh cho cả thế giới thấy họ hạnh phúc nhường nào

Sau 22 năm, cặp vợ chồng mắc hội chứng Down vẫn còn yêu nhau thắm thiết. “Tôi yêu chồng tôi rất nhiều. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi”, cô Maryanne nói.

“Tôi yêu chồng tôi rất nhiều. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi”, cô Maryanne nói. (Ảnh: Facebook)

Giống như nhiều cô gái khác, Maryanne Pilling – người con gái của hạt Essex, nước Anh, luôn mơ ước tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Sự khác biệt duy nhất giữa Maryanne và các cô gái trẻ khác là cô mắc phải hội chứng Down. Vào năm 1995, rất hiếm khi những người khuyết tật về phát triển và trí tuệ như cô có thể kết hôn. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cô gặp anh Tommy Pilling.

“Ngày Maryanne gặp Tommy, chị ấy đã trở về nhà với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt”, cô Lindi Newman, em gái của Maryanne thuật lại với tờ báo Daily Mail. “Chị ấy không thể ngừng nói về anh ấy và hỏi anh ấy có thể ăn tối không”.

Theo báo People, hai vợ chồng họ đã gặp nhau tại một trung tâm đào tạo cho những người khiếm khuyết về khả năng học tập. Sau đó, hai người bắt đầu hẹn hò. 18 tháng sau, Tommy đã hỏi ý mẹ của Maryanne cho phép anh hỏi cưới cô với một chiếc nhẫn đồ chơi từ máy bán hàng tự động.

Newman cho biết: “Mẹ tôi đồng ý ngay lập tức nhưng muốn họ làm theo đúng nghi lễ. Bà đã đưa anh ấy đến một cửa hàng nữ trang để mua một chiếc nhẫn thích hợp”. Sau đó, hai người đã kết hôn ngày 15/7/1995.

Cặp đôi tại hôn lễ của họ ngày 15/7/1995. (Ảnh: Facebook)

Vào thời điểm đó, mẹ của Maryanne đã phải nghe những lời chỉ trích vì đã chúc phúc cho cuộc hôn nhân của con gái mình. Bà kiên quyết rằng, quyết định cuối cùng thuộc về Maryanne.

“Tommy và tôi không bao giờ cãi nhau”, Maryanne nói với báo Express. “Tôi yêu chồng tôi rất nhiều. Anh ấy là bạn thân nhất của tôi”.

Sau gần 22 năm kết hôn, Maryanne, 45 tuổi, và Tommy, 59 tuổi, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Họ sống trong nhà riêng của họ, được những người thân sống ở nhà bên cạnh giúp đỡ khi cần thiết.

Chị Maryanne và anh Tommy Pilling những ngày mới yêu. (Ảnh: Facebook)

Newman thiết lập một trang Facebook cho cả hai. Đây cũng là nguồn cảm hứng cho những người mắc hội chứng Down và những người thân yêu của họ. Newman nói rằng, trang này cho phép các bậc cha mẹ của những người mắc hội chứng Down “hy vọng rằng con cái họ cũng có thể yêu và sống hạnh phúc mãi mãi”.

Họ chẳng bao giờ cãi nhau suốt 22 năm qua (Ảnh: Facebook)
Hai vợ chồng chị Maryanne luôn chụp ảnh rất tình cảm. (Ảnh: Facebook)

Bạch Vân, theo Dose