Tinh Hoa

Kỳ bí hòn đá có ‘mắt’ và biết ‘khóc’

Hòn đá có màu xanh, trên thân có một con mắt, khi người ta dùng nó để kỳ lưng thì nó sẽ chảy nước mắt…

Hòn đá có màu xanh, trên thân có một con mắt. (Ảnh: Kiến Thức)

Vào năm 2015, người đàn ông 50 tuổi tên là Vương Quân, ở thị trấn Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, nhặt được một hòn đá nặng 2,5kg trên bờ sông Gia Lăng. Hòn đá này sở hữu hình thù vô cùng kỳ lạ, trên bề mặt đá có vệt hõm sâu không khác nào con mắt. Trông hòn đá này rất có hồn và sống động nên ông mang nó về nhà và khoe với bà con, làng xóm, ai nấy đều lấy làm kinh ngạc.

Ông Vương kể lại màu sắc và hình dáng của viên đá này khác hoàn toàn so với những viên đá còn lại trên bờ sông. Nó có màu xanh phủ rêu, đặc biệt là hốc mắt trên thân đá còn có cả viền mắt rõ ràng như mắt người. 

Chuyện càng ly kỳ hơn khi ông Vương dùng hòn đá này để kỳ lưng, từ trong hốc mắt của viên đá có nước chảy ra nhìn không khác gì là nó đang khóc. Sự việc này xảy ra nhiều lần và được những người khác chứng kiến. Ai cũng sốc trước cảnh tượng này nhưng không thể nào giải thích được. 

Sau đó ông vương thông qua các phương tiện truyền thông để nhờ chuyên gia làm sáng tỏ sự việc kỳ lạ này. Sau quá trình nghiên cứu và đánh giá, tờ báo ‘Đông Phương’ đưa tin: đây là một hòn đá cuội, có kết cấu tự nhiên và không có dấu vết của sự đục đẽo hay tác động từ bên ngoài. Còn việc vì sao hòn đá này lại có thể ‘khóc’ thì đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có câu trả lời.

Tử Vi (t/h)