Tinh Hoa

Khủng hoảng Hy Lạp: Không rút được tiền, người đàn ông ngồi khóc bên ngoài ngân hàng

Phóng viên ảnh của AFP đã chụp được khoảnh khắc một người đàn ông lớn tuổi ngồi bệt xuống đất khóc lớn phía ngoài ngân hàng ở Hy Lạp, hình ảnh này truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự tuyệt vọng của những người về hưu và tình cảnh khó khăn của người dân quốc gia này.

Ông Chatzifotiadis ngồi bệt phía ngoài ngân hàng vì không rút được tiền. (Ảnh AFP)

Trong ảnh, ông Giorgos Chatzifotiadis, một người về hưu, ngồi bệt xuống đất phía ngoài ngân hàng ở Hy Lạp và khóc lớn trong nỗi tuyệt vọng, cạnh đó là chứng minh thư và sổ rút tiền. Ảnh được dùng để minh họa cho khó khăn mà người dân quốc gia này đang phải chịu đựng trong cơn khủng hoảng nợ.

Ông Chatzifotiadis hôm 4/7 đứng xếp hàng ở ba ngân hàng tại thành phố Thessaloniki của Hy Lạp với hy vọng rút lương hưu thay vợ nhưng mọi nỗ lực của ông đều vô ích. Tới ngân hàng thứ tư và nhận được câu trả lời không rút được khoản tiền 120 euro (133 USD), ông Chatzifotiadis thất vọng đến bật khóc.

Người đàn ông 77 tuổi này chia sẻ, ông là người nhạy cảm nên “không chịu được khi trông thấy đất nước lâm vào cảnh khốn cùng”.

Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy đau đớn, còn hơn cả những vấn đề cá nhân của mình“, AFP dẫn lời ông Chatzifotiadis nói.

Athens đóng cửa tất cả các ngân hàng hôm 29/6. Tuy nhiên, hai ngày sau lại cho phép vài chi nhánh mở cửa lại trong ba ngày để những người hưu trí không có thẻ tín dụng rút lương hưu của họ, với giới hạn là 120 euro.

Chatzifotiadis cảm thấy mình hầu như chẳng làm được gì nhiều để thay đổi tình hình. Ông thậm chí còn không chắc có thể đi bỏ phiếu tại cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu Hy Lạp có nên chấp nhận những điều khoản cứu nguy tài chính của châu Âu hay không.

Nhắc tới điểm bỏ phiếu cách đó 80 km, ông Chatzifotiadis nói: “Nếu các con không đưa đi thì tôi cũng chẳng có tiền để tới đó“.

Theo VNE