Tinh Hoa

ISIS gieo rắc vi khuẩn “ăn thịt” người ở Syria

Cơ quan nhân quyền Kurdish Red Crescent (KRC) cho biết đã có hơn 500 người dân Syria bị một loại vi khuẩn “ăn thịt” nguy hiểm xâm nhập làm hoại tử da thịt. Đây là hậu quả từ hành động quẳng xác chết thối rữa khắp đường phố của ISIS.

Trong 12 tháng qua đã có khoảng 500 ca nhiễm căn bệnh Leishmaniasis.

Loại ký sinh trùng có khả năng “ăn thịt người” này có tên là Leishmaniasis. Nó có khả năng lây lan rất nhanh trong điều kiện vệ sinh kém. Chỉ cần người mắc bệnh bị một vết thương hở, ngay lập tức ký sinh trung này sẽ xâm nhập, gây hoại tử và lan rộng ra khu vực da thịt xung quanh.

Nếu không được điều trị, bệnh tấn công hệ thống miễn dịch chủ, tạo điều kiện nhiễm thêm ký sinh trùng khác, có thể gây ra viêm phổi dẫn đến tử vong.

Theo Dilqash Isa của KRC “hành vi giết hại người vô tội và quẳng xác chết trên khắp đường phố của ISIS là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự lây lan nhanh chóng bệnh dịch Leishmaniasis”.

Một chiến binh người Kurd thừa nhận: “Chúng tôi chưa từng biết đến căn bệnh chết người này trước đây. Chúng tôi chiến đấu trên chiến trường gần 4 năm và bệnh này chủ yếu xuất hiện tại những khu vực chiến sự ở Tal Hamis, Hon và Qosa”.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng tải đường dẫn gốc của tin này từ trang Rudaw.net.

Tài khoản Twitter chuyên đưa tin về khủng bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc ISIS làm lây lan loại vi khuẩn ăn thịt người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo cuộc nội chiến tại Syria đã làm sụp đổ toàn bộ nền y tế quốc gia và gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của cả một dân tộc. Theo WHO, hiện có khoảng 13 triệu người dân Syria đang cần được hỗ trợ nhân đạo. “Chúng tôi đã nỗ lực hết sức nhưng các nhu cầu y tế vẫn tiếp tục tăng cao và cuộc khủng hoảng hơn 4 năm đã khiến hệ thống y tế Syria trở nên vô cùng tồi tệ”.

Tỷ lệ bệnh tật đang ngày càng gia tăng, từ các trường hợp chấn thương đến các căn bệnh thần kinh, sức khỏe sinh sản, các loại bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm.

Dịch tả bùng phát tại nước láng giềng Iraq nhắc nhở tất cả chúng ta rằng dịch bệnh bùng phát có xu hướng trầm trọng thêm tại những nước vốn đã phải chịu nhiều vấn đề do cuộc khủng hoảng kéo dài.

Theo WHO, 58% các bệnh viện công ở nước này đã bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ.

Theo vntinnhanh.vn