Tinh Hoa

“Hội chứng người hóa đá” khiến nữ sinh 18 tuổi có nguy cơ thành “tượng sống”

Một bộ xương thứ hai đang phát triển bên trong cơ thể cô gái tên Seanie Nammock sống tại Birmingham, nước Anh. Cô được chẩn đoán mắc bệnh có tên “Hội chứng người hóa đá” nên khiến các cơ, gân và dây chằng dần biến thành xương cứng.

Seanie Nammock (bên phải) mang trong mình hai bộ xương

 Seanie đã đấu tranh với căn bệnh này trong suốt 6 năm qua, và có thể cô sẽ bị biến thành bức tượng sống nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài.

Hiện tại lưng và cổ của Seanie đã bị cứng lại, tay cũng không thể nâng lên quá vùng eo. Điều này cho thấy một bộ xương thứ hai đang “mọc” lên bộ xương cũ và làm cho cơ thể cô gái không cử động được nữa. Những hoạt động mạnh hoặc va đập sẽ tạo điều kiện cho bộ xương mới phát triển. Vì vậy, Seanie luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình.

Thế nhưng với cấu tạo kỳ lạ của cơ thể, nhiều lúc cô không thể làm chủ được bản thân. Do đóSeanie liên tục bị ngã cầu thang do tay không thể bám chắc được vào thành cầu. Bên cạnh đó, khả năng thăng băng của cô cũng giảm dần, tệ hơn nữa là Seanie không thể chống tay đứng dậy mỗi khi ngã như người bình thường. “Tay tôi như bị khoá cứng lại”, Seanie cho biết. Thậm chí khi đi khám nha sĩ cô không thể tiêm thuốc giảm đau. Vì khi mũi kim đâm vào nướu sẽ khiến hàm cô đau kinh khủng và tạo điều kiện cho xương hàm mới phát triển.

Cơ thể người bị mắc bệnh “Hội chứng người hóa đá”.

Căn bệnh của Seanie hiện chưa có phương pháp chữa trị, do đó cách duy nhất các bác sĩ tại bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham có thể giúp cô là kê các toa thuốc giảm đau. Bệnh viện cũng đang có dự định xây dựng một trung tâm chữa trị các bệnh hiếm gặp. Nơi đây sẽ giúp những bệnh nhân mắc các bệnh lạ được chữa trị tốt nhất. Các bác sĩ cũng mong muốn không những ngăn chặn được căn bệnh kỳ lạ của Seanie mà còn có thể chữa khỏi bệnh cho cô.

Để làm được điều này, các bác sĩ như chạy đua với thời gian vì bênh tình của Seanie ngày một trầm trọng. Đồng nghĩa với việc bộ xương thứ hai đang không ngừng phá hoại cơ thể cô nữ sinh đáng thương này. Nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ chỉ có thể sống được khoảng từ 10 – 20 năm nữa. Cha mẹ Seanie đau buồn khi nói rằng: “Chúng tôi lo sợ bộ xương thứ hai đang phát triển bên trong cơ thể con bé. Con bé sẽ phải đưa ra quyết định sẽ ngồi hoặc nằm, vì đó là tư thế có thể con tôi sẽ phải sống trong suốt quãng đời còn lại”.

Theo Yan