Hồ nước kỳ lạ chứa hàng triệu viên đá bảy sắc cầu vồng

08/10/16, 09:54 Chuyện lạ

Hồ McDonald không chỉ là hồ lớn nhất, dài nhất và sâu nhất trong Công viên Quốc gia Glacier, bang Montana, Mỹ, mà nơi đây còn được thiên nhiên ban tặng những loại đá đủ màu sắc ẩn mình dưới làn nước trong vắt, tạo nên vẻ đẹp lung linh hiếm có.

lake-mcdonald-colored-pebbles-510
Những viên đá đủ sắc màu ở hồ McDonald. (Ảnh: Internet)

Công viên Quốc gia Glacier nằm ở bang Montana, Hoa Kỳ, giáp với biên giới Canada là nơi hội tụ của hơn 700 hồ nước, trong đó chỉ có 131 hồ có tên, 200 hồ có kích thước trên 2 hecta, và hơn chục hồ có diện tích hàng ngàn mẫu Anh được bao bọc bởi các dãy núi.

Nước ở những hồ này rất trong. Vì nơi đây sở hữu nền nhiệt độ thấp qua nhiều năm ngăn cản sự phát triển của những sinh vật phù du. Không có gì là bất thường khi bạn có thể nhìn thấy từng chi tiết dưới đáy hồ ở độ sâu hơn 9m.

Một trong những nét đặc trưng nổi bật của một số hồ nơi đây là sự hiện diện của các loại đá, sỏi với đủ màu sắc nằm cả dưới mặt nước và trên bờ hồ. Các loại đá này có màu từ đỏ đậm đến nâu sẫm, xanh lá đến xanh lam, vàng, tím,… Trong đó nổi bật nhất là hồ McDonald nằm ở phía tây của công viên.

lake-mcdonald-colored-pebbles-8
Hồ nước trong vắt do không có sinh vật phù du. (Ảnh: Internet)

Hồ McDonald không chỉ là hồ lớn nhất với diện tích bề mặt hơn 2.000 hecta, đây còn là hồ dài nhất (trên 15 km), cũng như hồ sâu nhất (141 mét) trong số các hồ nước thuộc Công viên Quốc gia Glacier.

Theo cuốn sách “Công viên Hòa bình Quốc tế Glacier-Waterton” của Vicky Spring và Tom Kirkendall:

“Màu sắc của các loại đá được xác định bởi sự có mặt hay không của sắt. Những viên đá màu đỏ tươi dọc con đường mòn Grinnel Glacier là do quá trình lắng đọng của khoáng sản ở vùng biển nông, nơi sắt bị ô-xy hóa do thủy triều dâng. Đá có màu sắc này thường có các vết gợn cũ hoặc đường nứt bùn cổ đại”.

Các loại đá màu xanh lá cây được hình thành ở vùng nước sâu hơn so với đá màu đỏ. Mặc dù những viên đá này chứa cùng hàm lượng sắt, nhưng chúng không tiếp xúc với oxy do đó ít bị oxy hóa.

lake-mcdonald-colored-pebbles-1
Đá ở vùng nước nông thường có màu đỏ sẫm do bị ô-xy hóa. (Ảnh: Internet)

Đá xanh được nhìn thấy nhiều ở hồ Otokomi, trong khi đá sẫm màu chủ yếu ở ven bờ hồ McDonald và dọc nhánh sông McDonald. Xung quanh hồ Trout Lake là nơi quy tụ của đá đỏ và xanh giàu hàm lượng sắt.

Những viên đá này có mặt ở khắp Vườn Quốc gia Glacier và được tạo ra ở những thời kỳ khác nhau. Khi sông băng chảy đến đã phá vỡ những tảng đá lớn thành các mảnh nhỏ và cuốn chúng đi. Rất nhiều viên đá nhỏ sau đó đã lắng đọng ở các hồ, kể cả hồ nhỏ ven núi và lấp đầy lòng hồ. Sự xói mòn của dòng nước đã làm cho những viên đá, sỏi trở nên nhẵn, sạch và mịn hơn.

lake-mcdonald-colored-pebbles-6
(Ảnh: Internet)
lake-mcdonald-colored-pebbles-7
(Ảnh: Internet)

Theo Amusing Planet

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?