Hố lửa tử thần tại Trung Quốc có miệng hố ngày càng mở rộng

10/04/15, 21:10 Chưa phân loại

Một hố đen “rực đỏ” bỗng dưng xuất hiện tại ngọn đồi trong một ngôi làng nằm ở Tân Cương, tây bắc Trung Quốc khiến người dân nơi đây một phen hú vía.

Hố lửa bỗng dưng xuất hiện khiến nhiều người lo lắng bất an về tình trạng sụt nền đất
Hố lửa bỗng dưng xuất hiện khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sụt nền đất.

Chiếc hố tử thần này đã thu hút nhiều khách tham quan cũng như các nhà nghiên cứu địa chất đến để điều tra nguyên nhân. Nhiệt độ được đo trên mặt hố ước tính đạt khoảng 792 độ C, và nó có thể thiêu trụi bất kỳ cành cây hay ngọn cỏ nào khi được đưa đến gần.

Với sức nóng lên tới 792 độ C, bất kỳ cành cây nào đến gần miệng hố cũng bị thiêu cháy
Với sức nóng lên tới 792 độ C, bất kỳ cành cây nào đến gần miệng hố cũng bị thiêu cháy

Vì sức nóng được bốc lên thẳng từ dưới miệng hố nên không một ai có thể dám đến gần để tính độ sâu của nó. Theo người dân, chiếc hố xuất hiện từ năm ngoái nhưng lúc đó kích thước miệng hố còn nhỏ. Hiện miệng hố đã mở rộng ra lên tới 0,9m, nằm ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, gần thành phố Urumqi.

Thiết bị chụp miệng hố cho thấy nhiệt độ bên trong có thể lên tới 792 độ C. Nhiều chuyên gia cho rằng việc xuất hiện chiếc hố tử thần này là do các hoạt động khai thác than bừa bãi quanh khu vực

Người dân địa phương cho biết, thỉnh thoảng họ cũng cảm nhận được hơi ấm từ dưới lớp đất đá tại đây. Theo báo cáo điều tra, ngọn đồi không nằm trong khu vực có núi lửa. Chuyên gia phân tích Cục địa lý Tân Cương cho rằng sự xuất hiện của hố lửa này là do sự bào mòn các lớp đất trong việc khai thác than đá, khiến tầng địa chất sụt xuống.

Hiện tượng này đã tồn tại được nhiều thập kỷ qua, vào mùa xuân và mùa thu, mặt đất đột ngột bốc khói”, ông Huang Wei, kỹ sư Cục địa chất cho biết. Ngọn đồi này đã được đưa vào sử dụng để khai thác than trong những năm 1970.

Việc khai thác than không đúng quy trình đã làm lớp than đá bốc cháy. Thêm vào đó, những người quản lí sau khi tạm dừng việc khai thác cũng không niêm phong khu vực cẩn thận khiến đám lửa tiếp tục âm ỉ cháy dưới lòng đất“,  ông Huang Wei giải thích.

Theo Dân trí

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng