Tinh Hoa

Hành trình 35 ngày vượt Thái Bình Dương của chú Gấu mèo Bắc Mỹ đến Việt Nam

Một chú gấu mèo (racoon) đã vượt biên từ Mỹ, băng qua Thái Bình Dương để đến Việt Nam trong một thùng container đông lạnh (-18 độ C).

https://tinhhoa.net/wp-content/uploads/2020/10/1d3eec491e05f75bae14.mp4
Ngôi nhà mới của chú gấu mèo đến từ Bắc Mỹ tại Thảo Cầm Viên. (Video: laodong.vn)

Câu chuyện hi hữu về tay ‘phượt thủ’ này được Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) – tổ chức bảo tồn thiên nhiên, hoạt động vì quyền động vật hoang dã của Việt Nam, chia sẻ trên Fanpage hôm 30/9.

Chuyến hành trình của cậu nhóc có thể đã bắt đầu từ phía bên kia Thái Bình Dương, trong một container đầy thịt bò. Suốt 35 ngày trời, trong một điều kiện không ánh sáng, thiếu dưỡng khí và lạnh hơn cả mùa Đông của Canada. Bằng cách nào đó, ai mà biết được, cậu nhóc đã đến Việt Nam vào cuối tháng 9.

Thùng container được giao đến cho một công ty tại quận Bình Tân, TP.HCM. Những người đầu tiên phát hiện ra cậu nhóc đã hết sức ngỡ ngàng, và hẳn là thêm một chút tiếc rẻ vì những thùng hàng bị xé nham nhở.

Những người chứng kiến sự việc cho rằng nhờ ăn no say nhiều thùng thịt sườn bò đã cho giúp con gấu mèo khỏe mạnh để “vượt biên” thành công trong suốt 35 ngày, với điều kiện môi trường nhiệt độ âm khắc nghiệt.

Sau khi tới nơi, cậu nhóc đã được chăm sóc cẩn thận tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Và từ đây, chú sẽ được đổi quốc tịch Mỹ sang Việt Nam.

Được biết, gấu mèo là một loài động vật có vú bản địa ở Bắc Mỹ, cũng là loài lớn nhất trong họ gấu mèo. Loài này có thân dài 40-70 cm, cân nặng 3.5-9 kg, chuyên hoạt động về đêm, chủ yếu ăn thịt. Chúng được ghi nhận là có trí thông minh và có khả năng sinh tồn cao, thích nghi được với nhiều loại môi trường sống khác nhau một cách nhanh chóng.

Từ Thức (t/h)