Tinh Hoa

Hành khách “đỏ mặt” vì phi công Vietnam Airlines chửi tục trên máy bay

Trong khi các hành khách đang loay hoay lấy hành lý thì bất ngờ nghe tiếng chửi tục của phi công phát qua loa trên máy bay, điều này phần đông cảm thấy ngượng.

Ảnh có tính chất minh họa.

Theo phản ánh của anh L, một hành khách trên chuyến bay VN 1565 từ Hà Nội đi Đà Lạt ngày 25/9 của hãng hàng không Vietnam Airlines, sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Liên Khương (Đà Lạt), một sự việc hy hữu đã xảy ra.

“Lúc đó, sau khi cơ trưởng thông báo máy bay đã vào sân đỗ và các hành khách đứng lên chuẩn bị lấy đồ từ hộc hành lý phía trên ghế thì toàn bộ hành khách sững người lại khi nghe thấy một câu chửi thề khá tục vang lên trên loa trong khoang hành khách.

Giọng chửi thề đó phát ra từ chính buồng lái của phi công và ngay lập tức, tiếp viên trưởng của chuyến bay đã phải tiến đến rất nhanh gõ cửa buồng lái, nhắc nhở phi công về sự việc vừa xảy ra. Sau đó, micro và loa mới được tắt…”, anh L thuật lại.

Theo anh L., đây là một sự việc rất hy hữu và có thể do phi công đã quên tắt micro, loa phát ra ngoài nên mới xảy ra sự việc.

Ảnh minh họa.

“Tôi không rõ nguyên nhân vì sao lại dẫn đến câu chửi thề khá tục đó và chuyện này cũng không đến nỗi quá to tát nhưng nhiều hành khách lúc đó đã phát ngượng khi phải nghe. Và với phi công thì mọi thứ cần chính xác, đồng thời cũng cần kiểm soát tốt cảm xúc của mình”, anh L. chia sẻ.

Trước thông tin nhận được, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines đã xác nhận phản ánh của hành khách và cho rằng đây là một sự việc hy hữu, đáng tiếc khi để nó xảy ra.

Đại diện Vietnam Airlines không đưa ra nguyên nhân cụ thể nhưng cho biết người chửi thề mà hành khách phản ánh là cơ phó của chuyến bay và do quên không tắt micro nên mới dẫn đến sự việc này.

“Vietnam Airlines rất tiếc về sự việc hy hữu này. Mặc dù không ảnh hưởng đến an toàn bay nhưng chúng tôi đã nghiêm túc rút kinh nghiệm nội bộ”, đại diện VNA bày tỏ.

Đồng thời, đại diện Vietnam Airlines cũng gửi lời xin lỗi đến các hành khách đi trên chuyến bay ngày hôm đó.

Theo trithutre