Tinh Hoa

Hà Nội: Người nhà của bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đến lớp nói gì?

Người thân của bé gái 2 tuổi cho biết, lúc ở bệnh viện, gia đình mượn găng tay của bác sĩ, cởi quần áo của cháu A. ra kiểm tra thì phát hiện trên cổ cháu có một vết hằn rất sâu, đằng sau cổ cũng có vết hằn. Cả nhà không hiểu tại sao lại có vết hằn, tại sao cháu đi học lại chết trong khi đó cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Bà Th. trong cuộc trò chuyện với phóng viên trưa 19/3. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Mặc dù đã 2 ngày trôi qua kể từ khi vụ việc bé V.T.A. (SN 2019) tử vong bất thường trong ngày đầu đến học tại lớp tư thục mầm non Phú An (xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) nhưng đến nay sự ra đi đột ngột của bé vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp vào trưa 19/3, bà Th. (người thân cháu T.A.) kể, sáng ngày 17/3, cháu A. được gia đình đưa đến lớp mầm non Phú An do bà G. làm chủ nhiệm, đây cũng là buổi đầu tiên bé được đưa đến lớp.

Do là buổi đi học đầu nên trưa cùng ngày, mẹ bé A. có gọi điện cho cô giáo hỏi về tình hình bé đi học có quấy khóc nhiều không, nếu khóc quá gia đình sẽ đón về, thì cô giáo cho hay con gái đã ăn và đi ngủ.

Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ cùng ngày (17/3), gia đình cháu A. nhận được điện thoại của cô giáo thông báo cháu A. có nhiều biểu hiện lạ cần được đưa đi viện thăm khám.

Thời điểm gia đình đến trường, cháu A. đang ở tầng 2 của lớp mầm non Phú An, “Khi tôi đến lớp cháu theo học thì thấy cháu A. môi đã thâm tím…”, bà Th. nói, mạch của cháu A. khi đó đã yếu, bé không khóc.

Bà Th. hỏi giáo viên G. về lý do tại sao cháu mình lại như vậy thì cô giáo này nói rằng, khi đánh thức học sinh dậy sau giờ nghỉ buổi trưa thấy người bé A. mềm oặt nên cô giáo đã tiến hành đánh gió, sơ cứu. Nhưng tình hình của bé không khả quan nên cô giáo đã gọi điện cho gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp nhưng sau đó đã tử vong.

Cơ sở mầm non tư thục Phú An, nơi bé A. theo học. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Gia đình tôi kể cả bên nội, ngoại không có tiền sử bệnh tật gì. Cháu A. từ khi sinh ra đã rất khoẻ mạnh...

Lúc ở bệnh viện, con trai tôi mượn găng tay, cởi quần áo của cháu A. ra kiểm tra thì phát hiện trên cổ cháu có một vết hằn rất sâu, đằng sau cổ cũng có vết hằn. Cả nhà không hiểu tại sao lại có vết hằn, tại sao cháu đi học lại chết trong khi đó cháu hoàn toàn khỏe mạnh.

Công an đề nghị khám nghiệm tử thi, ban đầu gia đình từ chối vì dù sao cháu cũng đã mất rồi, muốn cháu được nguyên vẹn. Sau đấy được công an giải thích thì gia đình đồng ý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả”, bà Th. cho biết.

Lên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì cũng thông tin rằng: “Sau khi khám nghiệm tử thi, Công an kết luận bé không bị tác động của ngoại lực, dạ dày không có thức ăn. Nguyên nhân tử vong hiện vẫn đang được điều tra làm rõ”.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Trì tiếp tục làm rõ.

Yên Yên (t/h)