Hà Nam: Nhà riêng trưởng công an thành phố bị nã súng trong đêm

16/12/15, 07:17 Việt Nam

Ông Lê Đức Tùng cùng gia đình đang ngồi xem tivi trong nhà, bất ngờ một đối tượng lạ mặt dùng súng từ bên ngoài bắn liên tiếp qua cửa sổ vào nhà.

Vụ nổ súng xảy ra tại khu tập thể Công an tỉnh Hà Nam, ở phường Thanh Châu, thị xã Phủ Lý. (Ảnh: Minh Đức)

Đêm 14/12, nhà riêng ông Lê Đức Tùng, Trưởng Công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bị kẻ lạ mặt nổ súng bắn vào nhà.

Sáng 15/12, ông Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam xác nhận có vụ việc trên. “Chúng tôi đang họp về vụ việc này, Văn phòng công an tỉnh sẽ thông tin chính cụ thể với báo chí”, ông Tuyến nói.

Vụ việc xảy ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 14/12 tại nhà riêng của ông Lê Đức Tùng (khu tập thể công an, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý), Trưởng Công an thành phố Phủ Lý.

Khi xảy ra vụ việc, ông Tùng cùng gia đình đang ngồi xem tivi trong nhà. Bất ngờ một đối tượng lạ mặt dùng súng từ bên ngoài bắn liên tiếp qua cửa sổ vào nhà. Một số người cho biết hung thủ đã bắn 3 phát súng.

Rất may, những phát đạn hầu hết đều bắn sượt, chỉ trúng tivi nên các thành viên trong gia đình ông Tùng không ai bị thương tích. Riêng ông Tùng bị trúng một phát đạn vào phần mềm ở tay và được đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Ngay trong đêm 14/12, ông Tùng đã xuất viện do thương tích không đáng kể, sáng 15/12 đã tiếp tục đến cơ quan làm việc.

Vụ nổ súng khiến trung tá Lê Đức Tùng bị rách da cánh tay, thương tích không đáng kể. Ngoài ra, chiếc tivi, cửa kính nhà vị cán bộ này cũng bị hư hỏng. (Ảnh: CTV)

Ông Lê Đức Tùng hiện đang là Trưởng Công an thành phố Phủ Lý. Được biết, trước đây ông Tùng là Đội trưởng một đội thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hà Nam. Nhiều giả thuyết cho rằng, vụ việc này do các đối tượng xã hội trả thù đối với ông Tùng.

Sáng 15/12, công an tỉnh Hà Nam đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra vụ việc, đồng thời thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho gia đình ông Lê Đức Tùng.

Theo thanhnien

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?