Tinh Hoa

Dùng ô tô chơi trò đuổi bắt, người mẹ cán chết đứa con 3 tuổi

Các công tố viên ở Houston, bang Texas, mới đây đã bắt tay vào thụ lý vụ án một phụ nữ vì bất cẩn đã gây ra cái chết thương tâm cho con trai 3 tuổi của mình. 

Người mẹ trẻ vô tình cán chết con trai 3 tuổi của mình. (Ảnh qua Kênh 14)

Cán chết con trai 3 tuổi khi đnag chơi đuổi bắt

Đó là trường hợp cô Lexus Stagg, 26 tuổi, đã vô tình lái xe qua người con trai khi đang chơi trò đuổi bắt trong bãi đậu xe.

Trích xuất những hình ảnh ghi lại từ camera cho thấy, vào thời điểm đó, Lexus Stagg đang ngồi trong chiếc SUV dòng Lincoln Navigator 2006 và dùng xe để dồn các con chạy khi đang chơi đùa dưới sân khu chung cư họ sinh sống. 

Chiếc SUV Lincoln Navigator 2006 mà Lexus Stagg đã lái đâm vào các con, gây ra cái chết của cậu bé 3 tuổi. (Ảnh qua CNN)

Nhưng chỉ có 2 bé lớn chạy kịp, còn bé trai 3 tuổi đã bị bánh trước của chiếc Navigator chẹt qua người. Tuy nhiên, Stagg đã không dừng xe ngay mà lái tiếp tục cho xe lăn bánh, nên cậu bé bị cả bánh sau chèn qua. Ngay sau đó cậu bé được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi do bị thương quá nặng.

Sau cái chết của con trai, Stagg đã bị cảnh sát bắt giữ, cô khai với cảnh sát rằng khi đó cô nghĩ mình “đâm vào gờ giảm tốc” mà không biết đó là con trai mình.

Tuy nhiên, các công tố viên không tin rằng Stagg không nhìn thấy đứa con của mình khi điều khiển xe. “Chắc chắn là cô ấy có thể thấy những đứa con của mình. Bởi chiếc xe khi lùi lại và cho đến khi cô ta đạp ga thì khoảng cách lúc đó ít nhất là 30m”, công tố viên Sean Teare cho hay.

Cậu bé 3 tuổi trước khoảnh khắc bị chiếc xe của mẹ cán qua. (Ảnh trích xuất qua camera)

Được biết Stagg đã bị bắt vào thứ Năm ngày 13/6/2019 và xuất hiện tại tòa án vào sáng hôm sau. Nếu bị kết tội,  Stagg có thể sẽ phải đối mặt với mức án là 10 năm tù.

Kim Ogg, luật sư của hạt Harris, Texas, cho biết: “Bất kỳ cha mẹ nào cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ con cái, thậm chí bảo vệ chúng khỏi sự nguy hiểm gây ra bởi chính cha mẹ. Ô tô không phải đồ chơi và không dùng để chơi đuổi gà với con cái của bạn”.

Từng bị hàng xóm đánh giá là vô trách nhiệm

Steve Williams một hàng xóm của Stagg đã chia sẻ câu chuyện này trên trang Facebook của mình, anh nói rằng vụ tai nạn đã xảy ra trước nhà anh và điều đó đã khiến anh rất buồn, nhưng anh cũng không ngạc nhiên cho lắm vì người mẹ này nổi tiếng là một người vô trách nhiệm.

“Tôi cảm thấy rất tồi tệ về những gì đã xảy ra, họ là những người làm cha mẹ vô cùng thiếu trách nhiệm. Những đứa trẻ thường xuyên chơi đùa mà không hề có sự giám sát của họ”, anh Steve Williams chia sẻ.

Cách đây vài năm (2013), Stagg đã từng có thời gian gửi hai đứa con lớn của cô cho một người họ hàng khác nuôi dưỡng. Sau đó cô đã có thêm đứa con thứ 3.

Anh Thư (t/h)