Tinh Hoa

Đức Đạt Lai Lạt Ma chúc mừng sinh nhật Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gửi một bức thư tới Thủ tướng và chúc ngài luôn có nhiều hạnh phúc trong ngày và cầu nguyện cho ngài sức khỏe dồi dào.

Hình chụp Đức Đạt Lai Lạt Ma và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi năm 2019. (Ảnh qua Tibetan Journal)

Đức Đạt Lai Lạt Ma viết: “Đây là một năm đặc biệt khó khăn đối với các dân tộc và quốc gia trên toàn thế giới do mối đe dọa liên tục của virus Corona. Tôi tha thiết hy vọng rằng cộng đồng quốc tế làm việc cùng nhau sẽ có thể ngăn chặn sự lây lan của nó trong thời gian dài và các loại vaccine phù hợp sẽ sớm được phát triển. Ở Ấn Độ, chính quyền Trung ương và nhà nước đang làm bất cứ điều gì có thể để giảm bớt những khó khăn mà công chúng phải đối mặt. Tôi muốn chuyển lời cảm ơn sâu sắc của mình về các biện pháp thích hợp mà ngài đã thực hiện để đối phó với những thách thức to lớn mà cuộc khủng hoảng này đã mang lại.

“Ngoài những mối đe dọa đến sức khỏe – tinh thần cũng như thể chất – người dân trên toàn thế giới còn phải đối mặt với việc mất kế sinh nhai, trong khi việc học hành của con cái bị gián đoạn. Những hoàn cảnh này đã mang lại nỗi lo lắng và cảm giác bất an sâu sắc, đặc biệt là ở nhiều người dân bình thường.

“Mọi người thường hỏi tôi làm thế nào để đối phó với hàng loạt thách thức trước mắt. Tôi đề nghị hãy nhìn nhận từng vấn đề từ các góc độ khác nhau một cách thực tế. Tôi ghi nhớ lời khuyên của học giả người Ấn Độ ở thế kỷ thứ 8 Shantideva, người đã khuyến nghị kiểm tra xem liệu vấn đề chúng ta gặp phải có thể giải quyết được hay không. Nếu có một giải pháp, những gì chúng ta phải làm là thi hành để nó có hiệu lực; nếu không có, tiếp tục lo lắng về nó là một sự lãng phí thời gian.

Tôi tin rằng trong những thời điểm không chắc chắn như thế này, thực hành ứng xử bất bạo động lâu đời của người Ấn Độ— “ahimsa”, được hỗ trợ bởi động lực từ bi – “karuna”, được thể hiện như một sự quan tâm nồng nhiệt đối với người khác, không chỉ phù hợp mà còn cần thiết nếu chúng ta tiến về phía trước một cách bình tĩnh và tự chủ.”

Đức Đức Đạt Lai Lạt Ma kết thúc bức thư của mình với nhận xét rằng người Tây Tạng từ lâu đã coi Ấn Độ là Arya Bhumi, ngài nói thêm:

“Trong 61 năm qua, nó cũng là quê hương của chúng tôi, cộng đồng người Tây Tạng lưu vong. Tôi có thể nhân cơ hội này một lần nữa để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến chính phủ và nhân dân Ấn Độ về sự hiếu khách nồng hậu và chu đáo mà chúng tôi đã nhận được.”

Thiện Thành (Theo Dalai Lama)