Tinh Hoa

Đua chó, nét riêng có ở Vũng Tàu

Ở Vũng Tàu không chỉ có sự thanh bình, quyến rũ của biển, mà ở đây còn có một không gian rất độc đáo, rất sôi động và hấp dẫn…

Cuộc đua độc đáo này thu hút được rất đông khán giả đến thưởng thức vào mỗi dịp cuối tuần. Ảnh: Hoàng Nam

Đến Vũng Tàu chắc hẳn ai cũng cảm nhận được sự thanh bình, quyến rũ của một thành phố du lịch biển, vốn còn được biết đến với mệnh danh là “Singapore của Việt Nam”. Những con đường uốn lượn dọc theo bờ biển, với khí hậu nhiệt đới gió mùa (nhiệt độ trung bình năm khoảng 27,5ºC) cùng những địa danh nổi tiếng như Bạch Dinh, mũi Nghinh Phong hay ngọn hải đăng Vũng Tàu…tạo ra những nét thơ mộng rất riêng cho thành phố biển xinh đẹp này.

Nếu đến Vũng Tàu vào những ngày cuối tuần, bạn đừng quên sắp xếp thời gian để đến sân vận động Lam Sơn (15 Lê Lợi, Quận 1, thành phố Vũng Tàu) thưởng thức cuộc đua có một không hai ở Việt Nam. Hàng tuần, vào 2 ngày (thứ sáu và thứ bảy), các chú chó Greyhound lại trình diễn cho khán giả những màn đua tài nước rút đầy thú vị.

Greyhound là một giống chó săn chủ yếu được nuôi để trình diễn và đua. Đây là một giống chó hiền lành và thông minh. Ảnh: Hoàng Nam

Các “vận động viên” xuất phát trong sự hồi hộp, đầy thích thú của đám đông khán giả đứng quanh đường đua. Mỗi buổi tối sẽ có 12 cuộc đua, mỗi cuộc đua gồm 8 chú chó tranh tài, mỗi vòng đua dài 450m, con nào về đích trước sẽ thắng cuộc. Ảnh: Hoàng Nam

Greyhound là giống chó săn mồi theo bầy đàn, bởi thế, để dẫn dắt cuộc đua, Ban tổ chức đã gắn một con “thỏ mồi” trên đường trượt quanh đường đua và sẽ chạy trước với tốc độ luôn nhanh hơn các chú chó nhưng khoảng cách không quá xa để các “vận động viên khuyển” đuổi theo. Ảnh: Hoàng Nam.

Sau khi tăng tốc, những chú chó lao đi như những mũi tên trên đường đua. Sự kết hợp của bộ chân dài, mạnh mẽ, ngực nở, xương sống linh hoạt và thân hình mảnh mai cho phép nó đạt tốc độ đua trung bình trên 63 km/h. Tại tốc độ tăng tốc tối đa, greyhound đạt đến tốc độ chạy 70 km/h trong vòng 30 mét,chạy với tốc độ gần 20 mét mỗi giây cho 250 m đầu tiên của một cuộc đua; chỉ có báo cheetah mới có thể tăng tốc nhanh hơn chó greyhound trên một khoảng cách ngắn như vậy. Ảnh: Hoàng Nam

Rất đông khán giả đứng xung quanh đường đua hò reo, cổ vũ nhiệt tình cho các chú chó đua tài. Ảnh: Hoàng Nam

Các chú chó băng băng về đích trong sự hồi hộp, phấn khích của đám đông. Ảnh: Hoàng Nam

Theo Thanh Tra