Tinh Hoa

“Dư luận viên” ủng hộ cảnh sát HK, cuối cùng lại bị cảnh sát TQ đánh đập tàn nhẫn

Gần đây, có một “Tiểu phấn hồng” (người ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) đăng bài viết ủng hộ sự bạo lực cảnh sát Hồng Kông. Nhưng chỉ sau 2 ngày, cả nhà anh ta bị cảnh sát Trung Quốc hành hung, phải gửi thư cầu cứu. 

Cảnh sát Hồng Kông không ngừng gia tăng bạo lực trấn áp người biểu tình, coi đó như một trò tiêu khiển. (Ảnh: Getty Images)

Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã kéo dài hơn 5 tháng, tình hình cảnh sát Hồng Kông lạm dụng bạo lực đối với người biểu tình đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Trong khi cộng đồng quốc tế lần lượt lên án hoặc cảnh báo cảnh sát không lạm dụng bạo lực, trên mạng Trung Quốc Đại lục lại có số lượng lớn “Đội quân 5 xu” (dư luận viên) liều mình đăng bài ủng hộ việc sử dụng bạo lực của cảnh sát Hồng Kông.

Vào ngày 19/11, một tài khoản Weibo tên “Năm tháng tĩnh lặng, bình an là phúc” (岁月静好平安是福) đã đăng bài viết oán giận những người biểu tình đang gây rối ở Hồng Kông.

Bài viết nói rằng: “Những đãi ngộ và nâng đỡ của tổ quốc Đại lục dành cho Hồng Kông lẽ nào không đủ tốt?”; “Cần gì đến dân chủ? Cần gì đến phiếu bầu? Cần gì đến nhân quyền? Những thứ này có thể lấy làm cơm ăn được không?”; “Chưa được nếm đòn hiểm của chủ nghĩa xã hội, bị đòn rồi mới hiền lành ngoan ngoãn hơn”.

Không ngờ những lời này lại thành lời tiên tri. Chỉ hai ngày sau, gia đình “Tiểu phấn hồng” ủng hộ sự bạo lực của cảnh sát Hồng Kông này lại bị cảnh sát Trung Quốc hành hung.

“Tiểu phấn hồng” tức giận không chịu được liền đăng bài viết, tiết lộ quá trình gia đình mình bị cảnh sát hành hung. Tuy nhiên, tài khoản này ngay lập tức bị ĐCSTQ chặn lại.

Theo các ảnh chụp màn hình được chuyển tiếp bởi nhóm Facebook “Vạch trần cảnh sát”, ngày 21/11, bài đăng của tài khoản Weibo “Năm tháng tĩnh lặng, bình an là phúc” viết rằng:

“Khi gia đình chúng tôi lái xe qua đoạn giao lộ của đường cao tốc Nhị Quảng, bị cảnh sát giao thông vây quanh, bảo chúng tôi nộp tiền phạt, mở miệng ra là đòi 2000 nhân dân tệ”.

“Chúng tôi không đáp ứng, bọn họ liền dùng bộ đàm gọi thêm mười mấy người tới, ẩu đả và hành hung với chúng tôi”.

“Mẹ tôi bị cảnh sát đánh đến mức bị thương nặng. Lãnh đạo bọn họ còn nói rằng cái này thuộc về phạm vi thực thi pháp luật hợp lý, không cho lập án, còn nói chúng tôi đang quấy rối trật tự công cộng”.

“Tiểu phấn hồng” từng rất ủng hộ cảnh sát Hồng Kông thi hành bạo lực nhưng sau đó chính mình đã trở thành nạn nhân của cảnh sát Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Cuối cùng, “Tiểu phấn hồng” đã từng rất ủng hộ cảnh sát Hồng Kông sử dụng bạo lực, đã xin sự giúp đỡ của xã hội. Anh ta đau khổ mà chất vấn “Còn có vương pháp nữa không? Còn có thiên lý nữa không?”

Bài đăng này nhanh chóng nhận được hơn 5.000 bình luận và gần 30.000 người nhấn thích, nhưng tài khoản đó đã nhanh chóng bị ĐCSTQ chặn, bao gồm cả ảnh chụp màn hình của những người dùng khác đăng trên Weibo cũng đã bị xóa.

Trò hề này đã khiến cư dân mạng thích thú. Một số người đã chuyển tiếp ảnh chụp màn hình và đăng một thông điệp mỉa mai: “Bị đòn rồi sẽ ngoan ngoãn hơn”; “Báo ứng hiện đời của bọn 5 xu, thật khiến người ta mát ruột!”; “Những kẻ ủng hộ chính quyền bạo ngược đều sẽ không có được kết cục tốt”.

Cũng có những người trên mạng đến từ Đài Loan bình luận: “Họ sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ vì vẫn chưa tới phiên mình, chờ đến phiên mình, có lẽ sẽ giống như người trong cuộc hiện tại, lên mạng tìm kiếm sự thương hại, trở thành trò cười cho người dân Đài Loan”.

Ông Hồ, cư dân mạng Trung Quốc Đại lục cũng chia sẻ: “Cảnh sát Trung Quốc có quyền lực rất lớn và không có sự giám sát nào cả. Họ có thể đưa người ta vào tù nếu thấy người ta không vâng lời. Thử hỏi liệu anh ta có biết được tự do là gì, dân chủ là gì không?

Vì sao người dân Hồng Kông lại đứng lên kháng nghị? Người Hồng Kông sợ rằng Trung Quốc độc tài của hôm nay chính là Hồng Kông của ngày mai. Người dân Hồng Kông đang đấu tranh cho quyền lợi và lợi ích hợp pháp. Họ đưa ra năm yêu cầu lớn, cũng không có nói là muốn độc lập. Đó chính là ĐCSTQ tự ý bịa đặt, kiếm cớ đàn áp họ mà thôi”.

Minh Huy (Theo NTDTV)