Tinh Hoa

Đồng hồ trong phòng Bầu dục “chết đứng” khi ông Obama nhận tin vui, điềm gở chăng?

Chiếc đồng hồ cổ biểu trưng cho tổng thống Mỹ trong phòng Bầu dục đã đứng kim chết ngay lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận được một tin tức quan trọng.

Trong tuần vừa qua, phóng viên nhà trắng Mỹ là Pete Souza đã vô tình chộp được khoảng khắc kì lạ khi tổng thống Barack Obama nhận được tin Tòa Án tối cao đã bỏ phiếu ủng hộ Đạo luật chăm sóc y tế với giá hợp lý (Affordable Care Act). Tổng thống trầm ngâm một lúc rồi giơ tay biểu lộ vui mừng, cùng lúc chiếc đồng hồ làm biểu tượng cho các Tổng thống trong phòng Bầu dục bị đứng kim chết. Giờ trên đồng hồ lưu lại 10 giờ 10 phút sáng giờ địa phương.

Trước đó, vào năm 2014, đài BBC đã ghi nhận trường hợp một nhà thờ ở Yorkshire, England, tiến sĩ Farrer người đã chăm sóc cho chiếc đồng hồ lớn ở đây trong 50 năm, chết ở độ tuổi 92, chiếc đồng hồ lớn cũng chết đứng kim ngay lúc ông tắt thở.

Theo trang này, trong mấy mươi năm, Farrer đều đặn leo lên gác chuông 2 lần một tuần để lên dây cót cho chiếc đồng hồ lớn. Vài năm trước đồng hồ đã được thay máy chạy tự động nên ông không còn phải làm công việc lên dây cót. Tuy nhiên, dường như sinh mệnh của người và vật đã gắn làm một, Farrer mất thì vật cũng chết theo.

Lần theo bí ẩn, Daily Mail đã có cuộc phỏng vấn với một quản lý khách sạn về hưu là bà Deanna Mottershead. Deanna chia sẻ kinh nghiệm trong đời, rằng mỗi khi đồng hồ ở nhà đứng kim chết thì thường cùng lúc một người thân quan trọng trong gia đã qua đời. Những người thân xung quanh bà như cha, mẹ, vị hôn phu, người qua đời vì bệnh, người mất vì tai nạn xe hơi… nhưng cứ ý như rằng, đồng hồ ở nhà sẽ đứng kim đúng lúc một ai đó tắt thở.

Hy vọng việc chiếc đồng hồ cổ trong phòng Bầu dục chết chỉ là trùng hợp chứ không phải một ai đó quan trọng liên quan đã ra đi.

Bruce Phan, theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh