Đóa hoa cúc đầu tiên đã nở ngoài không gian

26/01/16, 08:23 Khoa học

Lần đầu tiên trong lịch sử du hành vũ trụ của nhân loại, một đóa hoa cúc 13 cánh đã nở ngoài không gian.

Chiêm ngưỡng bông hoa đầu tiên nở ngoài vũ trụ
(Ảnh: Scott Kelly, Twitter)

11 giờ sáng 17/1 vừa qua, phi hành gia vũ trụ người Mỹ, Scott Kelly, đã tự hào chia sẻ bức ảnh bông hoa cúc nở trên trạm vũ trụ quốc tế với lời nhắn: “#SpaceFlower out in the sun for the first time! #YearInSpace” (Tạm dịch: Lần đầu hoa vũ trụ đón ánh mặt trời). Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bước tiến mới của khoa học đã lan truyền trên mạng xã hội.

Chiêm ngưỡng bông hoa đầu tiên nở ngoài vũ trụ
Cho tới hôm 22, bông hoa đã khỏe mạnh trở lại (Ảnh: Scott Kelly, Twitter)
Đối với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA), sự kiện này giúp họ khẳng định được khả năng sống sót và phát triển của một dạng sống trong không gian vũ trụ. Tuy nhiên, kỳ tích này sẽ không xảy ra nếu không có sự cố gắng chăm sóc và “vi phạm quy tắc” của anh chàng Scott.
Chiêm ngưỡng bông hoa đầu tiên nở ngoài vũ trụ
Phi hành gia Scott (Ảnh: Scott Kelly, Twitter)

Theo đó, trong quá trình được vận chuyển lên trạm vũ trụ quốc tế, cây hoa cúc gần như đã chết. Scott đã phải rất vất vả để cây hoa cùng những thực vật khác có thể sống sót được. Ngày 27/12 năm ngoái, anh từng chia sẻ: “Đám thực vật có vẻ không được tốt lắm. Sẽ là một khó khăn trên sao Hỏa“. NASA thì thông báo trên blog của mình rằng thiết bị vận chuyển hạt giống bị rò rỉ, còn rễ của đám cây thì bị ngập, khiến chúng trở nên yếu ớt. Có vẻ như tham vọng lớn của NASA hiện đang là phủ xanh sao Hỏa.

Chiêm ngưỡng bông hoa đầu tiên nở ngoài vũ trụ
Phi hành gia Scott (Ảnh: Scott Kelly, Twitter)

Tuy nhiên, công việc trước mắt của Scott là phải bằng mọi cách cứu sống đám thực vật và chăm sóc chúng. Trong tình huống đặc biệt này, Scott đã quyết định bỏ qua lịch tưới nước đều đặn cho cây, mà hoàn toàn sử dụng bản năng của mình – anh sẽ tưới nước khi nào cảm thấy cây cần nước. Vài ngày sau, chàng phi hành gia tốt bụng đã cứu được một số cây, trong khi một số cây khác thì bị chết.

Năm 1996, phi hành gia Shannon Lucid của NASA lần đầu tiên trồng thành công cây lúa mì trên trạm vũ trụ Nga. Trong khi đó, các nhà du hành vũ trụ cũng đã trồng thành công rau diếp cá trên trạm vũ trụ quốc tế ISS vào tháng 6/2014. Tuy nhiên, nếu nói riêng về hoa, thì cúc đã trở thành loài cây đầu tiên nở hoa trên vũ trụ.

Theo Elite Reader/Daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?