Tinh Hoa

Đi đánh bạc một đêm, về nhà mới phát hiện ra sự thật ghê người!

Là một người vô thần, không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng sau khi đích thân trải nghiệm một chuyện hết sức kỳ lạ, Cổ Hội Bình đã phải thay đổi suy nghĩ.

Vừa rời khỏi phòng, một lúc sau ông quay đầu lại nhìn, thấy căn phòng đó rất sáng. (Ảnh minh họa)

Tại huyện Thanh Long, Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc xảy ra một chuyện là khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Tối ngày 27 tháng Giêng năm 2004, con heo nuôi trong nhà ông Cổ Hội Bình bỗng dưng không thấy đâu nữa, ông Cổ liền đi tìm. Khi tìm tới phía Tây thôn Thổ Môn Tử, bất ngờ gặp 5 người mặc đồ đen, hỏi ông đi đâu vậy?

Cổ Hội Bình nói: “Heo nhà tôi biến mất rồi, nên tôi đi tìm nó”.

Năm người mặc áo đen nói: “Đừng tìm nữa, đi đánh bạc cùng bọn ta”.

Nghe thuận tai, Cổ Hội Bình bất tri bất giác đi theo họ, đi vào trong một gian phòng, rất rộng rãi, rất đẹp và sáng sủa, trong phòng có rất nhiều người, nhưng đều là đang chơi bạc. Có người chơi đặt cửa, có người chơi mạt chược.

Trong túi của Cổ Hội Bình có tổng cộng 5 vạn tiền, lúc đó có người cố gắng thuyết phục ông chơi, cuối cùng ông Cổ cũng đồng ý.

Không biết đã chơi được bao lâu, một người trong phòng liền nói: “Không chơi nữa, mai chơi tiếp”.

Lúc đó Cổ Hội Bình đã thắng được rất nhiều tiền, nghe thấy người kia nói, những người ở trong phòng đều ra về, Cổ Hội Bình nghĩ trong đầu: “Mọi người thật biết nghe lời, nói đi liền đi luôn”.

Vì vậy, Cổ Hội Bình cũng đi ra ngoài. Vừa rời khỏi phòng, một lúc sau ông quay đầu lại nhìn, thấy căn phòng đó rất sáng.

Không hay lúc nào ông đã về đến nhà rồi. Cổ Hội Bình nói với vợ là mình đã thắng bạc được rất nhiều tiền. Ông vội vàng lấy tiền từ trong túi ra, nhưng thật không ngờ đều là tro cốt người chết, còn có những tờ giấy đã bị thiêu đốt.

Cổ Hội Bình khi nhìn thấy những thứ này, muốn quay lại tìm những người đánh bạc kia hỏi cho rõ đầu đuôi, thì bị vợ ngăn lại nói với ông mấy câu.

Cổ Hội Bình bừng tỉnh, hiểu được chuyện gì đã xảy ra, thì ra là ông đã đánh bạc cùng với quỷ một đêm.

Quá khứ người già thường nói: Người sống gặp phải quỷ, không chết thì cũng bị lột da. Cổ Hội Bình là một người vô thần luận, nhưng bày trước mặt ông lại là sự thật rành rành, thật may mà ông không việc gì. Sau sự việc đó, ông không biết phải giải thích thế nào?

Câu chuyện này đối với những người vô thần như Cổ Hội Bình thực sự là một gậy cảnh tỉnh, không còn dám mạ lỵ Thần Phật nữa.

Thế giới tâm linh là thực sự tồn tại. Từ xa xưa, trên thế giới đều là văn hóa kính Thần kính Phật, con người tin vào Thần Phật, sống có đạo đức ước thúc, thì mới được hạnh phúc và bình an. Với những ai vẫn còn tin vào vô thần luận, thì hãy sớm suy xét lại!

Theo Daikynguyenvn