Tinh Hoa

Đánh bom, xả súng ở Na Uy: Nhật ký kẻ sát nhân

– Dưới đây là một số sự  kiện được trích ra từ một bài báo được đăng tải trên mạng bởi Anders Breivik – thủ phạm gây ra vụ  tấn công khủng bố tại thủ đô Oslo và vụ xả súng điên cuồng trên đảo Utoya, khiến tổng cộng 92 người thiệt mạng.

 
Ngày 8/5: Thất bại không phải là một sự lựa chọn đối với tôi. Tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những phương pháp tinh chế (chất làm bom) ở trên mạng internet.


Ngày 14/5: Hôm nay là chung kết Eurovision. Tôi rất thích Eurovision … Tôi hy vọng Đức sẽ giành chiến thắng!

Ngày 2/6: Tôi quyết định bắt đầu nghiền nát phân bón bằng 4 máy xay mini Electrolux.
 

Anders Breivik – thủ phạm gây ra vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Oslo và vụ xả súng điên cuồng trên đảo Utoya

Ngày 10/6: Thật thất vọng, chẳng có gì xảy ra khi tôi thử thử nghiệm trái bom. Tôi đã thực hiện pha chế theo đúng công thức. Tinh thần và quyết tâm của tôi bắt đầu bị lung lay.

Ngày 11/6: Tôi đã đi cầu nguyện lần đầu tiên vào ngày hôm nay sau một thời gian rất dài không đến nhà thờ. Tôi giải thích với Chúa rằng trừ phi Chúa muốn một liên minh Marxist- Hồi giáo và Hồi giáo thống trị châu Âu, Chúa phải đảm bảo rằng có những chiến binh để bảo vệ những người Cơ-đốc giáo ở châu Âu.

Ngày 13/6: Trái bom mất nhiều dây thể nổ. Cuộc thử nghiệm đã thành công.

Ngày 30/6: Tôi đã không ngủ cả ngày hôm qua để cố gắng hoàn thành lần tinh chế cuối cùng.

Ngày 2/7: Khảo sát tuyến đường cho cả kế hoạc A và B nhằm chuẩn bị cho những sự kiện sắp tới. Buổi tôi đã đưa mẹ đi ăn tại một nhà hàng.


Ngày 3/7: Phát hiện thấy rằng bỏ chất xteoit có thể làm tăng sức hủy diệt (của trái bom).

Ngày18/7: Sau một đêm, tôi đã đưa mọi thứ lên xe tải… Vô cùng mệt mỏi!!!, nhưng ơn Chúa mọi việc đã hoàn thành. Tôi uống 4 lọ bổ xung protein để tăng tối đa cơ bắp.

Ngày 19/7: Đi tới một nhà hàng sang trọng ở thị trấn phía nam. Tôi đã làm việc vô cùng vất vả trong những ngày vừa qua và tôi gần như đã kiệt sức.

Ngày 22/7: Bữa tiệc đầu tiên trong mùa thu này, tôi mặc như một sĩ quan cảnh sát. Đến cơ quan đại diện cho quyền lực và sẽ chứng kiến cảnh mọi người vô cùng sợ hãi.

Tái bút: Hình dung nếu cảnh sát tới thăm tôi trong những ngày tiếp theo. Họ  có thể nghĩ rằng tôi là một kẻ khủng bố… Người xưa từng nói: “Nếu bạn muốn làm điều gì đó thành công, hãy tự làm điều đó.” Thêm một người không có nghĩa rằng bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh gấp 2 lần.

Tôi tin rằng đây sẽ  là những dòng nhật ký cuối cùng của tôi. Bây giờ là 12h51 ngày 22/7.

Andrew Berwick,


Lê Hương (Theo Telegraph)