Tinh Hoa

Đảng Dân chủ đe dọa các thượng nghị sĩ GOP bằng túi đựng xác, giới truyền thông im lặng

Các mật vụ đảng Dân chủ cùng tổ chức SPACEs in Action đã chất hàng đống túi đựng thi thể trước cửa văn phòng của các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa  (GOP) Mitch McConnell, Susan Collins, James Inhofe và Lindsey Graham trong khi truyền thông hoàn toàn ém nhẹm vụ việc này. 

Các túi đựng xác được chất trước cửa nhà của các Thượng nghị sĩ GOP hôm 1/12/2020. (Ảnh qua USA Today)

Tất nhiên, lời đe dọa này đã bị các phương tiện truyền thông cánh tả hoàn toàn phớt lờ.

Nếu các nhà hoạt động GOP làm điều này, họ sẽ bị gắn mác khủng bố và sẽ bị FBI điều tra.

Các đảng viên Dân chủ đang đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump và các đảng viên Cộng hòa về đại dịch COVID-19 – chứ không phải Trung Quốc.

Và đảng Dân chủ đang đổ lỗi cho ông Trump về những thiệt hại như mất việc làm và suy sụp kinh tế. Trong khi phần lớn thiệt hại vốn là do các chính sách “bế quan tỏa cảng” hà khắc của họ gây nên.

Và bây giờ họ lại đe dọa Thượng viện GOP thông qua dự luật Hạ viện của Pelosi, đây là danh sách mong muốn của đảng phản bội nước Mỹ.

Hãng WND đưa tin rằng:

“Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã từ chối các gói cứu trợ COVID, đứa con tinh thần của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc biểu tình hôm thứ Ba (1/12), trong đó các túi đựng thi thể bị bỏ lại trước cửa nhà.

Chủ tịch phe đa số Thượng viện Mitch McConnell và Nghị sĩ Susan Collins ở Maine, James Inhofe của bang Oklahoma và Lindsey Graham của bang Nam Carolina là tâm điểm của cuộc biểu tình.

Tại mỗi nơi cư trú của thượng nghị sĩ ở khu vực Washington, D.C., những người biểu tình lôi túi đựng thi thể từ một chiếc xe tải và vứt chúng ra phía trước nơi ở của các Thượng nghị sĩ này.

Thiện Thành