Tinh Hoa

Đà Nẵng: Hàng trăm người bới tung bãi rác tìm 29 cuốn hộ chiếu cho du khách

Giữa đêm khuya, hàng trăm người dân cùng nhân viên vệ sinh vẫn hì hục ở bãi rác Khánh Sơn, cùng nhau bới tung xe chở rác để tìm kiếm 29 cuốn hộ chiếu bị mất, giúp đoàn du khách kịp đi du lịch Hàn Quốc vào đêm mùng 1 Tết.

Hàng trăm người dân Đà Nẵng bới tung bãi rác tìm bằng được 27 cuốn hộ chiếu cho du khách. (Ảnh qua thanhnien)

Ngày 21/1, trao đổi với phóng viên, ông Võ Minh Đức, tổng giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tổ chức tìm kiếm và trao trả 27 hộ chiếu bị mất cho đại diện một công ty du lịch.

Ông Đức cho hay, trước đó vào tối 20/1, trên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng thông báo có một người tên Hậu bị thất lạc một túi đồ tại đường số 187 Lê Duẩn (Hải Châu, Đà Nẵng). Trong túi có 29 cuốn hộ chiếu của du khách nơi đây (dự kiến sẽ đi Hàn vào đêm mùng 1 Tết Canh tý 2020 tới) cùng 23 chiếc mũ du lịch.

Theo lời anh Hậu thì vào thời điểm trên, khi vào mua hàng trên đường Lê Duẩn, anh đã treo túi ni lông đựng 29 cuốn hộ chiếu của đoàn khách đặt tour du lịch ngày mùng 2 Tết Canh Tý trên xe, đến khi quay ra thì không thấy túi đâu nữa.

Ngay khi nhận được tin, Xí nghiệp quản lý bãi rác Khánh Sơn đã cho người khoanh vùng địa bàn, đối chiếu với bản đồ điều tiết xác định được khu vực thất lạc túi đồ trên thuộc Xí nghiệp môi trường Thanh Khê. 

Theo đó, đơn vị này đã huy động hàng trăm nhân viên tại bãi cùng dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Chính vì thế mà dù đã là nửa đêm nhưng bãi rác vẫn sáng trưng ánh đèn rọi, từng đống rác cao vút bốc mùi hôi nồng nặc là thế nhưng tất cả đều được kiểm tra xong chỉ trong chốc lát.

27 cuốn hộ chiếu được tìm thấy tại bãi rác Khánh Sơn trong đêm. (Ảnh qua laodong)

Sau khi biết được số hộ chiếu này bị mất ở đường nào, chúng tôi khoanh vùng địa bàn, đối chiếu với bản đồ điều tiết để loại suy các phương tiện thu gom rác trên đoạn đường đó, vào giờ đó. Những xe rác này được yêu cầu đổ riêng tại một khu vực để tìm kiếm”, Phó Giám đốc Xí nghiệp Võ Diệp Ngọc Quang cho hay.

Đến 24h cùng ngày thì một số người dân đã tìm thấy 27 hộ chiếu trên. “Chúng tôi cũng ngay lập tức báo với ban lãnh đạo, liên hệ với người bị mất để đến nhận lại, kiểm đếm”, anh Quang kể.

Sau đó, 2 cuốn hộ chiếu còn lại do người dân nhặt được trên đường cũng được chuyển trả cho anh Hậu và công ty.

Vũ Tuấn (t/h)