Tinh Hoa

Cựu người mẫu tìm lại sự tự tin sau nhiều năm “chân to, chân bé”

Cựu người mẫu ở Úc này đã từng mất tự tin vì mắc phải căn bệnh nan y trong khi mang thai lần đầu khiến chân trái của cô sưng to gấp đôi bình thường, nhưng nay cô đã vượt qua mặc cảm và chia sẻ câu chuyện của mình.

Chân trái của Sarah sưng to gấp đôi bình thường.

Sarah Buller từng sống ở Perth, thủ phủ và là thành phố lớn nhất của bang Tây Úc, và là mẹ của 2 đứa trẻ, bị phù bạch huyết, sự tích lũy dịch trong các chi (tay hoặc chân) do sự tắc nghẽn trong hệ thống bạch huyết gây ra.

Tình trạng này xảy ra từ khi Sarah mang thai lần đầu vào 3 năm trước, khi chân trái của cô bắt đầu phình to ra và lớn gấp đôi bình thường sau 3 tháng.

Nó giống như một ngày tôi đi ngủ với hai chân bình thường và sáng hôm sau thức dậy với một cái chân rất lớn“, bà mẹ 31 tuổi này chia sẻ.

Sarah đã rất sốc và đi khám bác sĩ nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường, nên cô hy vọng chân của mình sẽ hết sưng sau khi sinh. Tuy nhiên, chân của cô đên nay vẫn chưa bình thường trở lại.

Gia đình nhỏ của cựu người mẫu Úc.

Không lâu sau khi sinh, Buller, hiện đang sống ở Nice, Pháp với người chồng tên Bruce và 2 đứa con, được chẩn đoán bị phù bạch huyết.

Thay vì tận hưởng những khoảnh khắc quý giá với đứa con gái mới sinh của mình (Charlie hiện 3 tuổi) tôi lại phải luôn băng bó chân nhằm cố gắng giảm sưng“, bà mẹ 2 con nói.

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cô mang thai đứa con thứ 2, Jagger (1 tuổi), và được chẩn đoán phù bạch huyết giai đoạn 2.

Sarah từng mất tự tin, không dám mặc quần đùi hoặc váy vì cái chân lớn bất thường của mình.

Mỗi ngày Sarah phải mất hàng tiếng đồng hồ bó chân, tập thể dục, massage để nỗ lực giảm bớt dịch dư thừa trong chân. Hồi tháng 5, cô đã tiến hành phẫu thuật lấy các hạch bạch huyết khỏe mạnh từ nách của mình chèn vào chân trái, với chi phí hơn 22.000 USD (gần 500 triệu VND).

Mặc dù phải 1 năm sau mới hiệu quả nhưng Buller nói rằng cô đã nhìn thấy thay đổi đáng kể.

Bà mẹ này cho biết, một trong những thách thức lớn nhất đối với cô chính là sự thiếu tự tin. “Thường xuyên có người lạ đến hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với chân của mình. Tôi chỉ mới tự tin trở lại vào gần đây và bắt đầu mặc quần đùi và váy một lần nữa”.

Giờ đây bà mẹ 2 con này đã tự tin trở lại và mặc quần đùi bình thường.

Ngoài ra, Sarah còn chia sẻ rằng, cô chỉ có 3 đôi giày vừa với chân mình do một bàn chân lớn bất thường, vì vậy cô đã từ bỏ giày cao gót và gần như chỉ đi dép xỏ ngón.

Buller đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang blog của cô nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về các phương pháp điều trị phù bạch huyết.

Tôi đã từng không bao giờ nói về phẫu thuật hoặc các biện pháp khác có thể điều trị căn bệnh nàySau khi bắt đầu chia sẻ trên blog và Instagram tôi đã ý thức được về tất cả phương pháp điều trị có sẵn và nhận ra có bao nhiêu người trên khắp thế giới cũng giống như mình“.

Iris, Theo Daily Mail