Tinh Hoa

Cuộc sống khác biệt của phụ nữ trước và sau tuổi 30

Cuộc sống trước và sau tuổi 30 có rất nhiều điều khác biệt. Bạn có thấy vậy không?

Trước 30 tuổi, vào khoảng 9h tối, nhiều chị em mới chuẩn bị trang điểm, hẹn hò, đi chơi với bạn bè, người yêu. Nhưng sau 30, đó là khoảng thời gian thích hợp để tẩy trang trước khi lên giường ngủ.

Đọc lại tin nhắn gửi cho chồng hồi còn trẻ, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt.

Ngày đó, bạn và anh ấy hò hẹn quên cả thời gian. Giờ thì ai cũng chỉ muốn nhanh đi ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Ngày trước bạn thoải mái ăn đồ ngọt, nhưng sau 30 tuổi, có cảm giác như cắn một miếng socola cũng khiến bạn béo ra vài cm.

Hồi trẻ bạn rất sợ người ta nói xấu về mình, nhưng qua nhiều năm, bạn thấy không cần phải quá để tâm đến điều đó, mình sống không phải để làm hài lòng tất cả mọi người.

Trước tuổi 30, bạn hạnh phúc, tự hào khi có nhiều bạn bè trên Facebook. Nhưng sau 30, bạn nhận ra rằng mình không cần cả nghìn “bạn ảo”, chỉ cần 2-3 người bạn thân là đủ.

Ngày trước khi đi du lịch, bạn có thể ở bất cứ chỗ nào, phòng giá rẻ, ở chung để tiết kiệm… nhưng thường khi bước qua tuổi 30, bạn thích một chỗ ngủ sang trọng hơn, tiện dụng hơn nhiều.

Theo vnexpress