Tinh Hoa

Cụ ông 72 tuổi bán vé số bị nhóm thanh niên gài bẫy, đánh bất tỉnh và cướp sạch tài sản

Vào hôm qua (13/1), Công an phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM, đã lấy lời khai của một cụ ông bán vé số để làm rõ vụ việc bị một nhóm thanh niên đã dàn cảnh, nói trao quà từ thiện sau đó đánh cụ bất tỉnh, cướp sạch tài sản.

Nạn nhân là cụ ông Đoàn Văn Tường (72 tuổi, quê Phú Yên), đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh, trong tình trạng đa chấn thương, hiện tại tình hình sức khỏe đã tạm ổn định.

Cảnh sát lấy lời khai của ông Tường. (Ảnh qua nld.com.vn)

Theo lời kể của nạn nhân, vào tối khuya ngày 11/1, khi đang bán vé số tại khu vực chợ Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, ông Tường  tình cờ gặp 1 nhóm 3 thanh niên. Qua trò chuyện, nhóm thanh niên này tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của ông rồi mời đi ăn hủ tiếu. Ông Tường đồng ý rồi đi với cả 3 thanh niên vào quán.

Trong lúc ăn hủ tiếu và nói chuyện, nhóm thanh niên cho biết, cả nhóm hay làm từ thiện với những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi ăn xong, nhóm thanh niên mời cụ ông về nhà để trao quà từ thiện. Ông Tường nghĩ gặp người tốt nên đồng ý và đi theo.

“Họ nói nhìn tôi nghèo khổ nên thương xót, cho ăn xong còn kêu chở về nhà trao thêm quà để về quê ăn Tết. Tôi thấy họ chân thành nên mới tin lời và lên xe đi theo cả nhóm”, ông Tường cho hay.

Sau khi nhóm 3 thanh niên chở ông vào một con hẻm vắng trên quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức thì đột nhiên dừng xe và hiện nguyên hình là nhóm cướp, nhóm 3 thanh niên yêu cầu ông Tường đưa hết tài sản mang theo, nhưng ông hô hoán và vùng bỏ chạy.

“Họ đuổi theo rồi đánh tôi đến ngất xỉu”, ông Tường nhớ lại.

Đến khi trời sáng, ông Tường mới tỉnh và phát hiện toàn bộ tài sản gồm 400 tờ vé số, khoảng 1 triệu đồng tiền mặt và chiếc điện thoại đã bị lấy mất. Ông Tường sau đó cố bò ra đường lớn cầu cứu và được một anh xe ôm chở về nhà trọ trên đường 23 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. 

Cụ ông với thương tích đầy mình được đưa đi cấp cứu. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Phượng (58 tuổi, vợ ông Tường) cho biết, vợ chồng bà quê ở Phú Yên, do hoàn cảnh khó khăn nên 2 vợ chồng phải vào TP.HCM bán vé số.

Vào khoảng 20h ngày 11/1, bà Phượng nhận được cuộc gọi của chồng nói rằng được một nhóm thanh niên tốt bụng chở đi nhận quà từ thiện. Tuy nhiên, 30 phút sau, bà Phượng gọi lại thì đã không liên lạc được nữa.

Lo lắng cho sự an toàn của chồng, bà Phượng đã trình báo công an nhờ trợ giúp, bà Phượng cũng đi tìm chồng trắng đêm nhưng không có kết quả.

Đến khoảng 15h ngày 12/1, ông Tường được một xe ôm chở về nhà. Tuy nhiên, vừa bước xuống xe ông Tường đã ngã quỵ, bà Phượng kiểm tra thì thấy toàn thân chồng bị thương tích, mắt bầm tím, chân gãy nên gọi xe chở đến bệnh viện cấp cứu. Sau một ngày điều trị, sức khỏe của ông Tường dần ổn định.

Bà Phượng cho hay, ông Tường từng đi hái cà phê thuê và bị nhánh cây đập hư mắt phải. Còn con mắt trái, giờ bị nhóm cướp đánh bầm đen, nhưng may không bị mù lòa. 

“Chồng tôi mắc nhiều bệnh nhưng gia đình chưa có tiền chữa trị, giờ lại gặp thêm nạn. Tết năm nay, gia đình tôi chắc phải ở lại TP.HCM chứ không có đồng nào về quê”, bà Phượng chia sẻ và mong muốn Công an sớm tìm ra nhóm thủ phạm.

Từ Nguyên (t/h)